Dù làm giám đốc sản phẩm ngành công nghệ thông tin nghe có vẻ khô khan nhưng em sống tình cảm, lãng mạn như trẻ con và khá ngẫu hứng.
Sinh năm 1991, em chưa từng lập gia đình hay có con; bề ngoài ưa nhìn, biết cách ăn mặc nên chưa thiếu người theo đuổi; hay cười và được khen có đôi mắt biết nói. Em chỉ cao 1,6 m nhưng do dáng người mảnh khảnh và gương mặt nhìn khá trẻ nên hay bị nhầm là sinh năm 1996, 1997. Dù đã biết yêu là gì nhưng có lẽ sai thời điểm hay là vì em vẫn đang chờ anh đến.
Sống xa gia đình từ sớm nên em biết cách chăm sóc, nấu ăn và tự lập. Gia đình em đi từ cái nghèo lên nên em luôn hiểu giá trị của đồng tiền. Khi gia đình có điều kiện đầu tư cho em du học, em vẫn luôn có gắng để học và định cư, mong một ngày có thể tự lập tài chính và trở thành chỗ dựa cho người thân. Vật chất có quan trọng nhưng không thể so bằng tình cảm gia đình và những trải nghiệm trong cuộc sống. Lối sống hiện đại vậy nên em tự chủ về tài chính, ngoài lương đến từ công việc hiện tại, em còn có nguồn thu nhập từ những khoản đầu tư nho nhỏ khác.
Anh đừng trách em có lối suy nghĩ truyền thống ở đoạn này nhé. "Tam tòng, tứ đức", "Công, dung, ngôn, hạnh" vẫn là cách em muốn làm một người vợ, người mẹ, người con. Chăm lo cho gia đình mang lại niềm vui cho em, mong anh cùng chung suy nghĩ.
Còn anh - người em muốn nắm tay cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, tham quan những danh lam thắng cảnh đẹp nức lòng người, có những trải nghiệm đáng nhớ; người sẽ cùng em "co-founder" những đứa con xinh xắn, đáng yêu và sống thật tốt báo hiếu với bố mẹ hai bên - sẽ là người có chí tiến thủ, có lập luận và lôgic của riêng mình. Anh chưa cần thành công hay có nhiều tài sản vì em sẽ là đòn bẩy để hỗ trợ anh.
Chữ hiếu sẽ đặt làm đầu và là người tinh tế, biết nhìn trước đón sau. Yêu từ cái nhìn đầu tiên quan trọng với em nên mong anh có vẻ ngoài điển trai và cao ráo (em cao 1,6 m thôi nên anh chỉ cần cao hơn em). Tuổi tác chỉ là con số nên dù anh có kém tuổi cũng không quan trọng, miễn chúng ta có chung tư duy và tôn trọng nhau.
Noel này em sẽ về thăm Hà Nộị, mong được đi ngắm hoàng hôn ở sông Hồng, ăn những món ngon vỉa hè và ngồi cà phê ngắm dòng người tấp nập. Nếu anh cũng là một người ngẫu hứng (trong phạm vi) như em, chúng ta có thể ra sân bay bắt chuyến bay đầu tiên đi trốn. Cuộc đời là chuỗi những trải nghiệm đáng để sống nên hãy đi tạo kỷ niệm đẹp cùng em. Tâm hồn em vẫn như cô gái mới lớn, có thể vì em tự ép mình phải lớn trong lúc xa gia đình để đi du học nên tạm ghép lại giai đoạn đó.
Đọc đến đây có khi nhiều người cho rằng em mới "trốn trại" ra, nhưng anh có tin có những người tưởng như có tất cả nhưng lại kém may mắn trong một lĩnh vực không? Vậy hãy thử gặp em xem, biết đâu anh sẽ là nhân vật chính của một câu chuyện hay?
Anh có muốn đi trốn với em không?
P/s: Nếu mọi người biết ai phù hợp, hãy share post này giúp mình nhé. Mình sẽ không phụ bà mai ông mối đâu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: H.D
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ