Gửi anh thân yêu,
Thú thật là đây là lần thứ hai em đăng bài trên Hẹn hò sau hơn một năm rưỡi. Lần đầu tiên em thấy mình hơi "dại" (dù không còn trẻ). Lần này em quyết tâm gom hết mười phần công lực để tìm anh lần nữa.
So với năm ngoái, cuộc sống của em vẫn thế, chỉ khác chút về công việc. Em đổi từ khối văn phòng sang khối sale. Ai cũng nghĩ làm sale thì phải hướng ngoại nhưng em thấy mình hướng lung tung. Khi thích anh rồi, em đặc biệt hướng về anh. Chiều cao chắc chắn không thay đổi rồi, em vẫn 1m58. Nếu để hình dung thì là "miếng thịt vừa vặn nhất dùng để kho". Nghĩa là nạc mỡ vừa đủ và làn da như "chiều thu tỏa nắng".
Về sở thích thể thao, em không còn thích gym nữa, chuyển sang thích chèo thuyền Kayak. Nhưng em lại mắc bệnh mù hướng, nên anh bảo chèo phải, em nhất định sẽ không chèo trái. Anh yên tâm, dù thế nào em cũng sẽ đưa anh về bờ an toàn.
Anh có đam mê ẩm thực không? Em hy vọng có, vì em thuộc team "thịt", cuộc sống không thịt không vui.
Anh có thích uống bia không? Nếu có thì thật tuyệt. Vì em sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng mình đi dạo Tạ Hiện, nhâm nhi chút bia và ngắm nhìn cuộc sống sôi động ở đó.
Ở tuổi này, em không còn quá cố chấp cái gọi là yêu thật sự nữa. Em chỉ cần mình ở bên nhau vui vẻ, có thể cùng nói chuyện, bàn luận về cuộc sống, cùng chia sẻ việc nhà. Sở thích khác biệt cũng không sao. Em tôn trọng khoảng trời riêng của anh.
Vậy, anh gửi mail cho em nhé, vì cả em và trái tim em đều chào đón anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lyn Nguyễn
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
