Em là nữ, sinh năm 1991, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, nhân viên văn phòng, quê Bình Phước, cao trên 1m50, không ốm không mập, tính tình đơn giản, dễ vui vẻ, có thể tự tạo niềm vui cho mình nhưng gần đây khá hoang mang vì bạn bè ai cũng có người yêu, cứ nghĩ đến cảnh họp lớp như trong video ca nhạc của Bích Phương, rồi nghĩ tới cảm giác tháng nào cũng siêng năng về quê mà bị cha mẹ họ hàng nhìn với ánh mắt "ghét bỏ" (vì mãi không dẫn ai về) lại thấy bế tắc.
Mong sẽ gặp được một bạn nam hơn tuổi em, trừ bạn sinh năm 1988, em nghe đồn khắc tuổi. Bạn nam có gia đình cơ bản, giống nhà em, chưa kết hôn lần nào (giống em), công việc ổn định, em tự nuôi mình được nhưng nuôi thêm anh thì em không tự tin. Em không cần chung thủy lâu dài nhưng khi thay lòng thì báo em một tiếng, xin đừng nói lời gian dối. Anh cao trên 1m60, em thấp nên hy vọng chồng mình cao chút để cải thiện được gen cho đời sau. Em không mong một tình yêu lãng mạn, sâu sắc, chỉ cần bình yên giống hai người bạn là được. À, ưu tiên quê gần Sài Gòn ạ.
Tới tầm này cũng đỡ ngại hơn rồi nên mới dám lên đây đăng bài, nếu vẫn không tìm được ai phù hợp thì... thôi vậy (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Chillweekend
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ