Tết này nữa là em 34 tuổi rồi, thấy giật mình khi con bạn thân cuối cùng qua Tết cũng cưới. Mấy đứa cháu, đứa em trong nhà cũng yên bề gia thất. Em đã bắt đầu nhận ra thế nào là cô đơn, buồn tẻ.
Em là một người khá vô tư, dễ gần, yêu chó, khó thích mèo. Tuổi mèo nhưng em không ưa nó tí nào. Mèo thấy em thì chỉ có nước gạt cần số về R hoặc là nó sẽ tàng hình đó ạ. Em thích làm bánh và ở lì trong bếp. Có dịp em mời anh ăn bánh thử nhé.
Là người cởi mở nhưng khi trong một mối quan hệ nghiêm túc, em cần cảm giác an toàn và cùng một người biết chia sẻ. Ban đầu, em hơi nhút nhát, mọi người sẽ tưởng ít nói nhưng thật ra sau đó, khi thân hơn một chút và em thật sự thích họ, em sẽ là con chim biết hót (cười).
Trước đây, em từng muốn cùng một người đi chợ, cùng họ nấu bữa tối, cùng dắt chó đi dạo, cùng xem phim, cùng nhau đi du lịch và có thể cùng nhau tranh cãi. Nhưng mà điều đó lại rất khó tìm.
Em đã có vài mối tình nhưng không có duyên, rồi lâu ngày em quên mất mình cần tìm gì. Giờ đây em mong chúng ta có thể tìm thấy nhau, một người tử tế, trong lòng thì ấm áp và đôi môi biết cười. Anh ở đâu lên tiếng, em "phi trâu" tới liền, anh hen.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: June
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ