Người ơi em đang ở đâu thế? Người có biết anh đã tìm kiếm người, đang tìm kiếm người, vẫn tìm kiếm người và sẽ còn tìm kiếm người nữa cho đến khi tìm thấy. Người biết không, anh tìm kiếm người khắp muôn trùng, khắp mọi nơi, tìm người trong mơ, thế nhưng anh vẫn chưa tìm thấy người. Nói là chưa tìm thấy cho anh nhiều hy vọng hơn là nói không tìm thấy.
Thân làm con trai, người ta hết cô này đến cô kia, còn anh hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa một lần nắm tay người con gái nào. Không phải anh không muốn mà muốn không được. Vậy nên anh vẫn một mình một thân cho đến nay. Nếu không tìm thấy người, anh một đời riêng ta. Đừng vì thương hại mà đến với anh người nhé, nhưng hãy đến với anh vì lẽ em cần anh.
Xin giới thiệu về bản thân một chút: Anh thuộc típ người không phải nội mà cũng không phải ngoại. Người biết vì sao không? Bởi vì anh thích gặp gỡ trò chuyện nhưng lại chỉ nói được ít. Anh không phải người hài hước nhưng không hiểu sao có lúc anh nói người ta lại cười. Anh không phải người hiền lành nhưng chưa ai bị anh hại. Anh không phải người bao dung nhưng những lỗi lầm của người khác anh không muốn giữ lại. Anh không phải người dễ tính nhưng bất cứ điều gì anh cũng đón nhận.
Có lẽ là một người không sắc cũng chẳng tài, lại nghèo hèn cho nên đến giờ chưa có ai yêu. Ngoại hình của anh không phải là kiểu mẫu của phần nhiều cô gái mong muốn, yêu thích. Anh cao có 1,61 m, nặng hơn 50 kg. Anh cũng chẳng sở hữu khuôn mặt điển hình. Vì vậy anh không dám mong đến những cô gái có đòi hỏi cao, nhưng hy vọng người - một cô gái "liều mạng" sẽ xuất hiện (cười).
Mình không hoàn hảo, tốt đẹp gì, hơn nữa "nhân vô thập toàn" nên anh cũng không có quyền đòi hỏi gì ở nơi người cả. Trong dương có âm và trong âm có dương, trong mỗi con người đều có những điểm tốt và những điểm chưa được tốt chứ không phải không tốt. Do đó anh tin chúng ta có thể bổ túc cho nhau và cùng nhau cải thiện để ngày một tốt hơn. Về tuổi tác, anh mong người từ 40 trở lại thôi. Mong sớm được gặp người.
Cảm ơn người và các độc giả đã đọc bài viết. Chúc tất cả luôn được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: pukoligo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam