Là nông dân nên mình mang phong thái của người nông dân. Xuất thân làm nông, nghèo khó đi lên nên mình có nhiều trải nghiệm. Các việc trong nhà từ việc của nam giới đến nữ giới, mình đều làm được, từ đi chợ lựa đồ tươi ngon đến nấu ăn hay đan lát, may vá...
Mình làm, quản lý trên diện tích đất hơn sáu ha và cây trồng trên đất. Kinh tế thuộc cỡ khá so với mặt bằng và ổn định nên "nửa kia" sẽ không phải lo nghĩ nhiều đến việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hai bên và nuôi dạy con cái.
Tính mình hiền, thẳng thắn, rõ ràng. Chọn làm nông vì với mình, đồng tiền được tạo ra từ nghề nông là chân chính và xứng đáng nhất. Công bằng và lương thiện là điều mình muốn đối với tất cả mọi người trên thế gian. Làm và hưởng thành quả bằng chính sức lực và tài trí của mình.
Bởi tính cách hướng nội, mình hiếm khi bắt chuyện với người lạ nên đến giờ vẫn chưa tìm được "một nửa" của cuộc đời. Mình sống và làm việc chỉ lo cho gia đình, phải có trách nhiệm với lời nói và việc làm của bản thân. Vậy nên mình không vướng "tứ đổ tường" vì chắc chắn khi dính vào, người đầu tiên khổ là mình, kéo theo người thân khổ, xã hội rối loạn. Điều đó cũng xem như mình là người có trách nhiệm.
Mình cần tìm một bạn nữ để đi đến cái kết đẹp. Mong bạn ấy thỏa các tiêu chí sau:
- Ngoại hình: cân đối, ưa nhìn, chiều cao tối thiểu 1,52 m, cân nặng tối thiểu 42 kg và tối đa 60 kg.
- Tính cách: sống tình cảm, hiểu chuyện, biết lắng nghe, biết chia sẻ, hiền dữ đều được, không quá khó tính, biết giới hạn chừng mực, biết tiêu trừ giảm bớt cái tôi của bản thân. "Đạo cao một thước, ma cao một trượng", đạo ở đây bao gồm cả học thức, bằng cấp, địa vị xã hội... càng cao thì càng che bớt tầm nhìn và thế giới quan. Bởi vậy: "tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi".
- Tuổi: sinh năm 1988 đến 1998.
- Tôn giáo: không theo đạo nào hoặc hướng Phật giáo, đạo khác cũng được nhưng không được bắt mình theo hoặc hướng con cái theo.
- Tình trạng hôn nhân: chưa từng kết hôn hoặc chưa từng sống chung với người khác giới kiểu vợ chồng, chưa từng có con.
Mình nói không với forex, tiền ảo nên mong bạn cũng vậy. Tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn nữ một vấn đề. Các bạn thường có tâm lý sợ cãi nhau rồi ly tán. Điều ấy mình hiểu, nhưng xin hãy nhớ rằng: nếu bạn là người đoan chính, mọi việc bạn làm đều vì gia đình, sống có trách nhiệm, hoàn thành vai trò và trách nhiệm của bản thân thì chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả". Làm được hay không do có toàn tâm dành cho việc mình làm hay không thôi.
Vậy nhé, nếu bạn nào cần một người như mình, muốn sống cuộc sống an yên và thanh bình nơi đây, thỏa các tiêu chí mình đưa ra, hãy mail cho mình nhé. Tiêu chuẩn mình đưa ra có lẽ hơi căng nhưng mình nghĩ cái gì cũng có giá tương ứng. Mình là nông dân nhưng sống cuộc sống thoải mái, tự do tự tại, một cuộc sống mà biết bao người mơ ước đó.
Chúc độc giả luôn bình an và vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nông dân thế hệ mới
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Dăk Song, Đắk Nông
- Giới tính: Nam