Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, vất vả nhưng anh vẫn luôn nỗ lực hàng ngày để trau dồi bản thân, chỉ mong có được một hạnh phúc nhỏ, một cuộc sống an yên, một ngày không xa anh sẽ tìm thấy em. Chào em, cô gái sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại nhé. Cuộc sống của em khi chưa có anh thế nào nhỉ? Em vẫn vui vẻ và yêu đời chứ? Anh chỉ mong em yêu anh, thương anh, chúng ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau làm, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này em nhé.
Về bản thân anh, chàng trai đến từ xứ sở 34, năm nay cũng 34 tuổi rồi em à. Anh cao 1m65, nặng 63 kg, khỏe mạnh, chưa từng kết hôn hay có con, cũng không vướng vào mối quan hệ mập mờ nào cả. Hiện anh làm giáo viên ở một trường cấp hai ngoại thành Hà Nội, ngoài giờ dạy ra anh có làm thêm một công việc khác về sự kiện nên cũng có về muộn khi vào những dịp lễ. Nhưng lúc nào anh cũng chỉ mong về nhà và nếu mà có em đang chờ anh nữa thì thật tuyệt vời biết bao.
Một chàng trai làm giáo viên nên tính cách anh cũng rất chỉn chu, nhẹ nhàng, sống biết trước biết sau. Mặc dù là một người làm công việc phải giao tiếp với rất nhiều người, cười nói vui vẻ, nhưng anh tự nhận thấy bản thân hướng nội. Dù đứng trước rất đông người, hay là gặp gỡ nói chuyện với nhiều người thì bản thân cũng luôn đứng sau mà lắng nghe. Anh thích nghe nhạc, đọc sách, thích đi đến những nơi mà bản thân chưa từng khám phá và không đông đúc quá em à. Chúng ta có thể đi cùng nhau và cảm nhận thì tuyệt biết bao em nhỉ.
Còn về em, anh chỉ mong em là một cô gái nhẹ nhàng, luôn yêu thương gia đình, sẵn sàng chia sẻ cùng nhau về mọi thứ trong cuộc sống này em nhé. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, vì vậy nếu em cảm nhận được vài dòng anh chia sẻ ở trên thì gửi thư cho anh nhé. Anh cảm ơn em đã đọc. Chúc em và mọi người nhiều sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Luu Hieu
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nam