From: dahlia nguyen
Sent: Tuesday, March 25, 2008 6:33 PM
Subject: Gui anh Nguyên
Gửi anh Nguyên,
Em cũng đắn đo khi viết những suy nghĩ này của mình. Vì ít tuổi hơn anh, không từng trải và thiếu kinh nghiệm, có lẽ em không đủ tư cách để đưa ra những lời khuyên với anh.
Anh và Lê em nghĩ rằng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Em thiết nghĩ nếu là một cô gái đoan trang và nghiêm túc trong tình yêu, trước những tin nhắn à ơi của anh, Lê sẽ không bao giờ trả lời. Nếu biết là bạn cùng học thì sẽ trả lời, nhưng giữ một khoảng cách nhất định trong quan hệ. Không bao giờ có chuyện nhắn tin dày đặc dù không biết anh là ai, không bao giờ dễ dàng để anh ôm hôn như thế.
Em có cảm giác tình yêu mà anh ôm ấp dựa trên cơ sở chẳng hiểu gì về nhau và thật là mù quáng. Hai người nghĩ gì khi một nửa của mình biết những điều hai người đã làm, những suy nghĩ hai người đã có? Đặt địa vị là người yêu anh chắc em sẽ đau khổ rất nhiều khi biết những hành động mà anh đã có với Lê, là vợ thì càng đau khổ hơn gấp bội.
Thú thật với anh, tình yêu mà em đang có cũng được xây nên từ những dòng chat. Nhưng em mất 7 tháng để chat, nhắn tin, 2 lần đi uống nước, 3 tháng sau đó để thử thách tình cảm và nhận lời yêu anh ấy. Bọn em đã hiểu tương đối về nhau trước khi yêu và bây giờ càng ngày chúng em càng hiểu nhau hơn, dễ chia sẻ hơn và rất hạnh phúc. Tất cả phải có thời gian phù hợp.
Anh Nguyên ạ, những dòng tin, dòng chat nói ra thật dễ dàng và được người ta chau chuốt rất nhiều. Anh không nên tin quá nhiều vào điều đó mà hãy tìm hiểu về con người đời thường của Lê, tính cách, quan điểm sống, đối nhân xử thế? Hai người liệu có hợp nhau.
Em thiết nghĩ anh nghĩ nhiều về Lê vì bao giờ con cá mất cũng là con cá to, hai người không đến được với nhau nên vương vấn nhiều. Anh có nghĩ rằng nếu anh đến với Lê thì một ngày nào đó Lê cũng sẽ bỏ anh theo cách tương tự để đi cùng một người đàn ông khác.
Biết anh có gia đình, nhiều khi họ đến với anh chỉ là vì tính hiếu thắng, để thể hiện khả năng bản thân, tâm lý "đánh đồn có địch mới vui". Nếu anh cứ cố kéo dài, chờ một lúc phù hợp nào đó để khuyên cô ấy tìm hạnh phúc riêng thì chẳng biết đến bao giờ. Liệu khi đó cô ấy có nghĩ rằng anh "vắt chanh bỏ vỏ" và quyết tâm phá hoại hạnh phúc anh đang có?
Anh hãy loại bỏ hình ảnh Lê đi. Anh hãy ngắm lại người vợ mà anh đang có. Cô ấy hiền lành, đoan trang, nghiêm túc trong tình cảm, rất mực yêu thương và tin tưởng anh. Anh nỡ làm cô ấy đau khổ, nếu một ngày anh mất cô ấy thì anh sẽ cảm thấy thế nào?
Anh hãy quay về cùng gia đình mình đi, đó mới là tình yêu thực sự, là hạnh phúc, tương lai của anh. Chúc anh có được quyết định đúng đắn.
N.T.H.