From: ntaa
Sent: Monday, November 17, 2008 8:00 PM
Subject: Gui toa soan: Anh hay song thuc te hon
Gửi anh Nguyên!
Tôi đã đọc những tâm sự của anh, thú thực tôi thấy rất buồn cười và không hiểu tại sao anh lại có ý nghĩ như thế. Tôi đang tự hỏi mình là anh đang tự làm khổ mình hay làm khổ người con gái mà anh đã và đang thầm yêu thương.
Tại sao tôi nói điều đó? Thứ nhất là nếu anh thực lòng yêu chị ấy, anh đã có can đảm để bày tỏ được tình cảm của mình, anh đã có nhiều thời gian và những năm tháng làm việc cũng đã cho anh kinh nghiệm trong cuộc sống. Mãi cho đến lúc người yêu lấy chồng anh mới thấy hối tiếc và đã tự làm khổ chính mình. Tôi nghĩ anh đang lãng phí thời gian của mình đấy! Thứ hai là có thể anh đang làm người con gái mà anh yêu thương phải suy nghĩ nếu cô ấy biết anh đang trong trạng thái như thế này.
Tôi năm nay mới 26 tuổi và chưa lập gia đình, tôi cũng đang yêu và rất trân trọng tình yêu của mình. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ cô ấy từ bỏ gia đình để tìm đến anh đâu. Anh đang chờ đợi một cách vô vọng đấy. Mà nếu điều mong muốn của anh trở thành hiện thực thì hành động của anh là rất đáng trách. Anh nói là anh cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc nhưng việc làm của anh đã đi trái với điều mà anh đang nói rồi đấy. Nếu muốn cô ấy hạnh phúc, trước hết anh hãy cho cô ấy thấy mình đang hạnh phúc.
Anh hãy nhìn thẳng vào thực tế hơn là mơ mộng chạy theo tình yêu mà anh đang nghĩ. Anh đã 29 tuổi, cũng là độ tuổi có những suy tính chín chắn về cuộc sống. Anh hãy mở rộng lòng mình, đón nhận tình yêu mới. Hãy kết hôn và cuộc sống gia đình sẽ cho anh thấy niềm vui và trách nhiệm của mình lớn hơn. Cuộc sống bận rộn sẽ giúp anh quên đi quá khứ. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ đang chờ anh làm đấy.
Mong rằng anh sớm có sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Chúc anh sớm tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình!