Em hơi bốc đồng anh ạ, rất hay cảm tính, nhanh nóng nhưng cũng nhanh nguôi ngoai. Ngoại hình của em ưa nhìn một chút nhưng không cao, chỉ 1,54 m nên hy vọng anh cao ráo. Em rất thích những chàng trai với chiều cao tầm 1,7 m, kiểu mình không cao nên mong muốn được quen một người cao để cho "bõ tức" với chiều cao bản thân. Em sở hữu vài hình xăm. Với em, mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng. Vậy nên mong anh không phải người yêu những cô gái mang nét đẹp truyền thống (vì em không phải cô gái ấy).
Về công việc, em làm kế toán cho một công ty nhỏ, không phải người con gái có tham vọng và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có điều về vấn đề độc thân thì em không hài lòng lắm, nhưng môi trường làm việc không mang đến cho em cơ hội được gặp anh.
Em không có yêu cầu về khoảng cách. Quan niệm của em là khi duyên có đủ, thì sẽ về bên nhau. Em không nhất định phải sống và làm việc ở Hà Nội nên anh đừng lo vì khoảng cách mà không đến được với nhau. Em không quan trọng việc anh lớn hay nhỏ tuổi hơn em, nhưng mong anh đừng quá lớn tuổi hay nhỏ tuổi so với em (5 tuổi trở lại thôi).
Mong anh vui vẻ, hòa đồng, chịu nghe em nói vì em nói rất nhiều và đôi khi không có chủ đề nào cả. Em không hy vọng anh thích kiểm soát, kiểu như đi đâu làm gì đều phải báo cho anh. Với em, ai cũng có không gian riêng, việc báo cho đối phương biết mình đang làm gì, ở đâu là sự chia sẻ và một cách báo bình an, chứ không phải trách nhiệm. Mong anh không phải chàng trai thích rượu, thuốc lá bởi không tốt cho sức khỏe của anh và cả những người xung quanh.
Thư cũng đủ dài, em mong nhận được liên hệ từ anh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc những lời tâm sự của em. Chúc mọi người nhiều sức khỏe để chống lại dịch nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ