From: LyNgoc Mai
To: vne-tamsu
Subject: Tâm sự với T. Ánh
Đọc thư bạn viết tôi mới chợt nhận ra mình sống cũng gần như người chồng của bạn. Tôi là một người đàn ông năm nay 32 tuổi, lập gia đình được 4 năm rồi, có 1 con gái được 14 tháng. Hiện nay tôi công tác tại một cơ quan nhà nước, có thu nhập ổn định và vợ của tôi kém tôi 4 tuổi, hiện nay ở nhà chưa đi làm.
Ánh ơi, bạn có hiểu được nhiều về đàn ông bọn mình không nhỉ? Chắc bạn chưa biết nhiều nên mới nghĩ như vậy. Như mình, hiện nay mình vừa làm luận văn tiến sĩ, vừa công tác, mọi việc bận lu bù, căng thẳng, chỉ có cảm giác thoải mái và êm ấm khi về với gia đình. Nên khi ở nhà bên cạnh vợ con mình cũng cần sự yên tĩnh, sự nhẹ nhàng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
Mình cũng không chiều chuộng vợ mình được như những người chồng khác như "gắp thức ăn cho vợ hay...", vì tính mình không thích như vậy, làm vậy mình có cảm giác như giả dối, gượng ép thế nào ấy. Với mình, mình luôn ý thức và cố gắng làm một người chồng gương mẫu để đáp lại tình yêu của vợ dành cho mình. Ở nhà mình cũng thích nghe vợ tâm sự và nói chuyện hơn, chứ mình cũng không hay nói gì.
Nhưng mình tin là vợ mình hiểu mình, cô ấy chỉ trách mình một việc là khi bạn bè của cô ấy đến nhà những hôm mình có nhà, mình chỉ chào rồi đi làm việc gì đó chứ không ngồi nói chuyện. Việc này mình không biết mình có đúng không, nhưng mình nghĩ bạn bè ít gặp thì mình để cho họ tâm sự với nhau cho thoải mái, cho tự do. Vả lại mình ở đó cũng không biết nói gì còn ngại hơn.
Ngày ngày, trước khi đi làm hay khi về đến nhà mình cũng thường hôn lên trán hay má của vợ mình, bạn biết vì sao không? Đó không phải vì mình không yêu hay mình không muốn hôn lên môi cô ấy, mà vì mình ngại (cái ngại thật lạ, mình không giải thích được). Còn chuyện chăn gối, mình không biết nói như thế nào để diễn tả được, nhưng mình có cảm giác là đàn ông bọn mình cũng có thời kỳ như phụ nữa ấy, có những ngày cũng mãnh liệt, cũng mạnh mẽ, nhưng cũng có những ngày mình không muốn.
Khi sức khỏe và tinh thần thật tốt thì nó rất mãnh liệt, nhưng những ngày mệt mỏi thì mình chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng có một điều bạn cũng nên biết "bẩm sinh ra, người phụ nữ đã luôn mạnh mẽ hơn người đàn ông trong chuyện chăn gối. Nhưng cũng bẩm sinh ra, đàn ông lại là kẻ hiếu thắng trong chuyện đó".
Với mình, trong chuyện ấy nếu đã "làm" thì phải "làm" cho thật tốt, đừng để cho vợ mình phải bực mình hay thất vọng. Những khi mình không tự tin thì mình chỉ xem tivi và đi ngủ sớm, cũng không ôm hôn nhiều, tránh chọc vào "tổ kiến lửa". Bạn không nên cười vì đó là sự thật. Đàn ông bọn mình khi nào mà thích nhiều thì khi "xong" tinh thần thật sảng khoái nhẹ nhàng và hạnh phúc, còn khi cố gắng để làm vui lòng vợ thì rất mệt.
Theo thông tin trên báo, đài thì mình thấy mình cũng là người đàn ông mạnh mẽ trong chuyện đó. 4 năm chung sống, nhưng chưa có tuần nào mình ít hơn 3 lần, cái cơ bản là nên thỉnh thoảng phải thay đổi không khí thì sự đam mê sẽ cao hơn. Có những ngày mình có thể vượt qua vợ mình đến 2 lần, nhưng cũng có những lần tụt hơi nên đành phải cố.
Nhưng nói chung nếu trong công việc chịu áp lực lớn, thì chuyện đó bọn mình không thể đáp ứng được hoàn hảo. Vì khi đó, các "cô vợ yêu" được nghỉ ngơi ở nhà, còn bọn mình thật vất vả và mệt mỏi, chỉ mong được về nghỉ ngơi thôi. Ánh à, mong bạn đọc được những dòng tâm sự này để hiểu được và thông cảm cho đàn ông bọn mình nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc và đừng suy nghĩ nhiều. "Phụ nữ cứ nhăn nhó suy nghĩ sẽ giảm hấp dẫn đi đó".
Hoàng Dương.