Em yêu Đà Nẵng, yêu biển, yêu sông núi, yêu thiên nhiên hữu tình và con người nơi đây đến mức năm nay đã 32 tuổi, em vẫn chưa đi du lịch, khám phá nhiều nơi khắp Việt Nam và thế giới.
Vậy nên từ bây giờ trở đi, em quyết định sẽ rời khỏi vùng an toàn của mình và đi chu du thiên hạ, khám phá nhiều vùng đất, con người mới. Em chuyển công việc sang dạy tiếng Anh online để dễ dàng di chuyển nhiều nơi hơn.
Vậy nếu anh là một người cũng yêu thích thiên nhiên, phóng khoáng, tự do, phiêu lưu khám phá khắp chốn, làm loại hình công việc mà có thể di chuyển nhiều nơi, hãy gửi email cho em nhé.
Em khởi động cuối năm nay bằng một chuyến du lịch nước ngoài (đã bốn năm rồi em mới đi nước ngoài lại, không hiểu thời gian qua em làm gì nhỉ - buồn buồn). Em đi theo tour anh à vì em dễ lạc đường và không giỏi trong việc lên kế hoạch chuyến đi. Nếu có anh đi cùng, em với anh đi tự túc nhé, vì có anh lên kế hoạch và lo mọi thứ cho em rồi (cười).
Vậy nếu anh muốn cùng em phiêu lưu khắp thế giới, hãy hồi âm thư em để mình cùng lên lịch cho chuyến đi sắp tới nhé.
Em thấy cuộc đời này vô thường nên từ giờ sẽ sống hết mình để bản thân không hối tiếc lúc cuối đời. Hai mục tiêu quan trọng trong thời gian tới của em là đi du lịch khắp thế giới và gặp anh đó ("sâu mây" - tình yêu đích thực).
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Linh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ