Thật khó có thể tin được dù đã ở tuổi này mà anh vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Câu hỏi được đặt ra là liệu anh có quá nhút nhát hay có vấn đề về giới tính? Câu trả lời là không. Anh cảm nhận mình khá năng động, tốt tính, biết lắng nghe, có một chút gia trưởng nhưng chỉ một chút thôi nhé, vì anh là con trai mà (cười).
Anh cùng thừa nhận mình có điểm yếu là không khéo ăn nói, chưa biết quan tâm và chia sẻ cùng em nhưng anh sẽ cố gắng. Hiện tại, anh có công việc và thu nhập khá ổn định, do dịch Covid nên đợt này khá rảnh rỗi.
Ở cái tuổi đã sắp ế vợ, anh không muốn mình bị tụt hậu với bạn bè thêm nữa. Anh mong muốn tìm được bạn gái có chút tiêu chuẩn như sau: ít tuổi hơn anh, sinh sống ở một số vùng ngoại ô thuộc huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, có ngoại hình chút. Điều kiện cuối cùng nhưng cũng là quan trọng nhất anh cần ở bạn gái là chân thành, không lăng nhăng. Vì chỉ có chân thành, cả anh và em mới có thể tiến xa hơn được.
Mong bài viết này viết ra đúng thời điểm và đến với người anh cần, cần anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: trần văn trung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam