"Mưa Sài Gòn chiều nay ngập phố
Nước tuôn trào thách đố mùa ngâu"
Sau tuổi 40, em đã hiểu được rằng, thế giới thật rộng lớn, còn bản thân thật bé nhỏ. Đời người vốn là một con đường ngoằn ngoèo nên chắc chắn có rất nhiều chuyện khiến ta không vừa lòng. Vì thế không cần cưỡng ép bản thân phải đi thẳng. Đã cố gắng hết mình thì kết quả ra sao cũng nên vui vẻ chấp nhận.
Em là người kém may mắn trong hôn nhân, đã ly hôn nhiều năm và có một người con. Sau ly hôn, em đã cố gắng hết mình để nuôi con ăn học. Giờ đây, khi con đã ra trường và đi làm, em mới giật mình, chỉ vài năm nữa con sẽ lập gia đình, em lại cô đơn. Đoạn đường vừa qua tuy khó khăn, vất vả nhưng bận lo cho con nên em không suy nghĩ nhiều.
Sống chân thành, giản dị, em là mẫu phụ nữ của gia đình. Ngoại hình của em cũng tạm ổn, không đến nỗi làm người đối diện hoảng sợ (cười). Em cao 1,59 m, nặng 52 kg, tập gym mỗi ngày.
Qua đây em mong tìm được một nửa của riêng mình, không phân biệt quê quán, vùng miền nhưng nếu anh sống và làm việc ở Sài Gòn thì thuận tiện hơn khi mình hẹn hò, tìm hiểu. Em cần anh - một người đàn ông nghiêm túc, biết cách sống, điều kiện quan trọng nhất là anh độc thân theo đúng pháp luật (chưa kết hôn, ly hôn, góa vợ).
Chúng ta bên nhau không chỉ để yêu, còn để cùng cố gắng, cùng hoàn thiện bản thân, để chúng ta nhìn xem đối phương yêu mình bao nhiêu và vì mình thay đổi thế nào. Không nhanh không chậm, vừa để nắm tay nhau là đủ.
Cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm bài viết của mình. Chúc mọi người luôn vui khoẻ, an lành và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ