Gửi em, người bạn đồng hành trong cuộc đời anh,
Hôm nay của em thế nào? Cầu mong em vẫn khỏe và bình an giữa lúc dịch bệnh khắc nghiệt.
Anh viết cho em những dòng này khi Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Thời tiết đầu đông se lạnh khiến anh thèm cảm giác được ôm em vào lòng, trao em nụ hôn ngọt ngào, kể em nghe những chuyện anh không thể giãi bày cùng ai. Anh không hút thuốc, không uống rượu bia, nhưng "nghiện" ôm hôn người yêu em ạ. Anh có thể làm điều đó hàng chục lần mỗi ngày.
Hơn hai tháng nữa là anh tròn 29 tuổi, ngưỡng tuổi mà anh nghĩ đến lúc mình thực sự mong muốn tìm bạn đồng hành trong chặng đường đời còn lại, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương.
Đàn ông thường có xu hướng tìm kiếm hậu phương vững chắc. Anh không đi tìm hậu phương mà tìm bạn đồng hành trong cuộc đời. Bởi anh quan niệm phụ nữ không chỉ là người đứng sau hậu trường, họ cần được ủng hộ theo đuổi ước mơ của riêng họ. Sẽ thật tuyệt vời nếu hai người yêu nhau và cùng làm những việc yêu thích, đồng hành thực hiện ước mơ chung, sánh bước bên nhau trên mọi hành trình dù dễ dàng hay khó khăn.
Anh có nhiều khát khao và đam mê. Nếu có thứ gì đó anh muốn dành phần lớn thời gian, tâm sức để theo đuổi, đó chính là lập nghiệp và giúp đời, giúp người. Còn gì tuyệt vời hơn khi có sự nghiệp thành công và góp sức mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội em nhỉ. Anh vẫn nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ ấy. Dù chưa đạt được thành tựu gì to tát nhưng anh thấy hạnh phúc vì bản thân được tự do làm những điều mình thích, có tuổi trẻ đầy trải nghiệm thú vị.
Dẫu vậy, nếu phải đánh đổi mọi thứ, anh sẽ chọn gia đình. Đối với anh, sức khoẻ và hạnh phúc gia đình là điều quý giá nhất. Tất nhiên, thành công cả trong sự nghiệp lẫn gia đình thì quá viên mãn. Thường thì hai thứ đó luôn song hành cùng nhau. Đó là lý do việc lựa chọn người đồng hành phù hợp trong cuộc đời là vô cùng quan trọng. Nó là yếu tố quyết định đến việc gia đình có hạnh phúc và sự nghiệp có thăng hoa không.
Mỗi người chúng ta, nhất là khi trưởng thành, thường phải đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau trong cuộc sống. Ngoài xã hội, trong công việc, có thể chúng ta là nhân viên, là quản lý. Và khi trở về nhà, vai trò chuyển thành một người cha, người mẹ, chồng, vợ hoặc con cái. Bí quyết để làm tốt mọi thứ là ta phải diễn tốt vai diễn tương ứng. Không thể mong thành công trong gia đình nếu chúng ta mang vai trò xã hội của mình về nhà và áp đặt lên những thành viên khác mà quên đi vai trò thực sự của mình là gì. Vậy nên anh đang cố gắng học cách làm tốt mọi vai diễn. Khi cần, anh có thể đóng vai một người đàn ông của gia đình, biết chăm sóc người thân, nấu ăn, làm việc nhà... Dịch này tự nấu ăn và học thêm được nhiều món mới, mai mốt anh nấu cho em ăn nhé.
Anh rất thích làm vườn. Chỗ anh sống là một khu vườn ở ngoại thành Sài Gòn, trồng nhiều loại rau trái, có thanh long, mít, bưởi, cóc, xoài, ổi, dừa, chuối, mãng cầu... với rất nhiều rau sạch. Nên dịch này, dù giãn cách, anh vẫn không thiếu thứ gì cả và còn được tận hưởng không khí thiên nhiên yên bình. Đó là điều anh thực sự biết ơn. Buổi chiều đi làm về hoặc cuối tuần, anh thường dành thời gian chăm sóc cây cối. Hồi trước nhà anh ở Đà Lạt có trồng rau, nên anh cũng có kinh nghiệm làm nông dân nhiều năm.
Sau này có gia đình, anh không cần nhà quá to, chỉ cần ấm cúng là được, nhưng nhất định phải có khu vườn để trồng cây, nuôi gà, nuôi chó, mèo... để mỗi ngày anh cùng vợ con làm vườn, đọc sách, tận hưởng thiên nhiên tươi mát... À anh nuôi cả mấy chục con gà, một con mèo, năm con chó luôn rồi nè. Mẹ anh không thích anh nuôi mấy con đó, bà chỉ thích nuôi... con dâu thôi.
Không biết em có thích đi du lịch không? Anh thích đi phượt lắm. Chuyến đi dài đầu tiên trong đời anh là chuyến xuyên Việt bằng xe máy sau tốt nghiệp đại học. Năm ngoái, lúc chưa có dịch, anh may mắn thực hiện chuyến đi lần hai qua cung đường Tây Bắc hùng vĩ. Ước mơ của anh là sẽ có một chuyến hành trình vòng quanh thế giới trong tương lai, nếu có thêm người mình yêu thương đồng hành nữa thì tuyệt vời biết bao. Tiếc là do dịch nên đến giờ anh chỉ mới đi được loanh quanh vài nước thôi.
Anh kể về bản thân tương đối nhiều rồi nhỉ, giờ mô tả về em nhé. Thực sự anh không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào về bạn đời cả. Anh càng không muốn đưa những yếu tố mang tính lôgic vào tình yêu. Đối với anh, tình yêu quan trọng nhất chính là cảm xúc. Vậy nên chỉ cần người đó có thể tạo cho anh sự kết nối và thu hút sâu sắc về cảm xúc và tâm hồn; một người mà anh có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ dù là riêng tư nhất; anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc được là chính mình khi ở cạnh bên em, như vậy là đủ. Nghe rất chung chung nhưng anh tin trực giác và trái tim mình đủ khả năng nhận biết ai là người phù hợp với anh.
Còn nếu em muốn vài tiêu chí cụ thể, anh nghĩ những đặc điểm như: suy nghĩ sâu sắc, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương và sẻ chia; tính cách nhẹ nhàng, vui vẻ, thêm chút cá tính và độc lập... đó chính là cô gái có sức hút mạnh mẽ với anh.
Cuối cùng, anh muốn nói rằng, những người trẻ như chúng ta bây giờ, nếu chưa thể sống trọn vẹn được với khát khao và đam mê, hãy dũng cảm sống hết mình với tình yêu. Bởi anh nhận ra rằng cuộc sống này dù có đủ mọi thứ tiền tài, danh vọng, nhưng thiếu đi tình yêu, nó cũng vô vị. Vậy nên nếu em cảm thấy có sự kết nối và đồng điệu với anh, muốn đồng hành cùng anh trong mọi hành trình, cùng nhau làm những điều thú vị... hãy gửi thư cho anh nhé. Anh tin nhân duyên do chính chúng ta tạo ra, biết đâu một bức thư lại giúp anh và em tìm thấy nhau.
Mong thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lee
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam