Hà Nội cuối tháng 10 mưa lạnh lắm em nhỉ, không biết em ở đâu? Anh đi trên đường dòng người xô bồ quá, chắc chúng ta trên đường gặp nhau rồi cũng nên, nhưng chỉ lướt qua thôi, chưa kịp dừng lại nói với nhau một hai câu và cùng nhau đi thưởng thức các món ăn ở Hà Nội, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này em nhé.
Anh là Tùng, sinh ra và lớn lên tại miền quê Vĩnh Phúc, đang làm việc tại Hà Nội. Anh thuộc thế hệ 8x đời cuối, ngoại hình đứng đắn, ưa nhìn, hoạt bát, năng động hòa đồng, dễ gần, biết tạo niềm vui cho mình và đồng nghiệp, biết suy nghĩ cho công việc cũng như gia đình. Do tính chất công việc nên chưa tìm được một nửa của mình, anh muốn tìm một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình và là mẹ của những đứa trẻ trong tương lai gần.
Anh viết vài dòng tâm sự của mình, hy vọng cùng em vượt qua thật nhiều mùa thu Hà Nội. Hãy liên hệ với anh để chúng ta làm quen nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tùng Pham Văn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nam