Thường vào mục Tâm sự của VnExpress đọc, hôm nay anh mạnh dạn viết thư để tìm bạn gái, hy vọng nếu có duyên, mình kết nối được với nhau.
Anh là giảng viên đại học ở Hà Nội, sống ở chung cư mới tại quận Hoàng Mai. Cuộc sống của anh tốt, có đủ cả nhưng thiếu người chia sẻ. Anh rất buồn khi thấy mọi người có đôi, còn mình lẻ bóng, có lẽ chưa có duyên gặp được bạn gái của mình.
Anh thuộc thế hệ 8x đời đầu, cao 1,72 m, nặng 69 kg, đã ly hôn, quê ở Nghệ Tĩnh, được nhận xét là ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng phụ nữ, có trách nhiệm với công việc và thích giúp đỡ người khác vì cuộc sống tốt đẹp hơn; Không hút thuốc lá, biết uống rượu nhưng không thích vì biết rượu có hại cho sức khỏe, chỉ xã giao và công việc khi cần; Có công việc tốt, sống độc lập, vui vẻ, chân thành; Là người khát khao yêu thương, thích tập thể thao buổi sáng sớm, đọc sách và du lịch, trải nghiệm những vùng đất mới.
Mong sớm tìm được bạn gái để bù đắp nỗi cô đơn, làm bạn với em. Bởi cuộc sống này thật quý giá nhưng hữu hạn, dần dần những người mình yêu thương sẽ rời xa nên phút giây nào bên nhau, anh muốn đem thật nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với em và gia đình.
Mong muốn về bạn gái: nếu em cùng quê với anh và đang ở Hà Nội thì tốt biết mấy, còn không cũng chẳng sao, vì địa lý chỉ là con số. Hy vọng em có tính cách vui vẻ, chung thủy và có mục tiêu hướng về gia đình nhỏ như anh. Mong em có đạo đức tốt, biết nấu ăn một chút vì em sẽ là người giữ lửa trong ngôi nhà nhỏ của chúng mình. Khi yêu và bên nhau, anh luôn hướng về em và trong mắt anh chỉ luôn có em thôi.
Anh sẽ trò chuyện với em nhiều hơn sau. Hãy gửi mail cho anh, nếu có tấm hình của em sẽ hay biết mấy. Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bình Minh
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam