"Nhân gian vốn lắm bộn bề
Nếu em thấy mệt thì về bên anh"
Anh mới bước qua tuổi 29 được mấy ngày, độ tuổi mà bước ra đường, bạn bè, người thân đều nhắc phải đeo bảng rao "bán phá giá". À không, bây giờ anh lên level cao hơn rồi, phải đeo bảng "tặng miễn phí, free ship tận nhà".
Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia TP HCM, làm văn phòng, công việc tiếp xúc với nhiều người khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Với chiều cao 1,74 m, hơi mập một xíu nhưng ôm anh vừa tay lắm (cười). Anh không hút thuốc, rượu bia có mức độ, thỉnh thoảng uống trong công việc hoặc cùng bạn bè thân thiết. Có em rồi, đi chơi, ăn uống cùng bạn bè, anh muốn em đi cùng anh. Em có ngại khi anh thể hiện tình cảm với em trước đám đông không? Ví dụ nắm tay, ôm sau lưng em.
Anh thích nấu ăn, học nấu món ngon trên mạng. Nếu em không sợ mập, anh nấu cho em ăn cả ngày luôn (cười). Anh còn thích đi du lịch, cắm trại, chụp ảnh, bơi lội, lặn biển, nuôi thú cưng; thích mùa thu Hà Nội, nơi đó thật đẹp và cũng thật buồn. Anh xu hướng theo đạo Phật nên thích đi chùa. Nếu em cũng thích đi chùa, anh sẽ đi cùng em, em ăn chay thì anh cũng ăn chay.
Mục tiêu tương lai là ổn định cuộc sống tại Sài Gòn. Anh thích kinh doanh nên mong muốn sau này sẽ mở cửa hàng riêng, cùng một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương. Còn nhiều điều nữa, mong anh và em có duyên cùng tìm hiểu, tính chuyện trăm năm. Hãy liên hệ với anh nhé.
Chúc em ngày mới an lành.
Thân ái.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xuân Phú
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam