Chào em, người anh sẽ gặp trong năm mới 2025. Những ngày cuối năm 2024, thời tiết có nhiều bất thường khắc nghiệt, năm hết Tết đến ai cũng mong cầu một năm mới tươi đẹp hơn và anh cũng thế. Hy vọng 2025 sẽ là năm kết thúc hành trình 40 năm vạn lý độc hành của anh. Anh chỉ là người bình thường như những người khác trong xã hội với công việc văn phòng, chưa có thành tựu gì to tát nhưng có nhiều thăng trầm nếu em thật sự muốn tìm hiểu. Nếu em đang tìm một người đàn ông thành đạt, có điều kiện vật chất đầy đủ, có cuộc sống màu hồng như em mơ ước hay một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích hay các tiểu thuyết ngôn tình, đó không phải anh.
Còn nếu em đang tìm một người chân thành, có trách nhiệm, sống biết trước biết sau, giản dị và bình dân, có thể bảo vệ em nếu em không sai mà bị bắt nạt, một người muốn dừng chân tập trung cho cuộc sống gia đình, cùng nhau mà cố gắng cho cuộc sống chung thì có lẽ em đang đi về hướng của anh. Anh sẽ không hứa gì cả vì cuộc đời này hứa luôn dễ hơn làm, nói được làm được thì đó mới là người đáng trân trọng.
Nếu em vẫn chưa bỏ qua bài viết này thì anh sẽ giới thiệu một chút về bản thân để em hình dung nhé. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Đông Nam Bộ (vùng kinh tế mới) nên tuổi thơ đã không lạ gì với những khó khăn cực khổ. Hiện anh sống và làm việc tại Sài Gòn, làm bên mảng thiết kế công trình xây dựng. Ngoại hình không dị tật, người ốm, cao khoảng 1m65, dễ nhìn. Gia đình anh, bố mẹ chỉ có thể cố gắng nuôi dạy con cái ăn học tới nơi tới chốn, thành người có ích cho xã hội, còn lại sẽ tự lo cho bản thân. Anh rất thích kiểu người phụ nữ truyền thống, hướng nội, biết quan tâm chăm sóc gia đình, vun vén cho cuộc sống chung, cùng nhau cố gắng xây dựng mục tiêu chung. Sở dĩ anh nói điều này vì biết xã hội ngày nay khá phức tạp, chúng ta hoàn toàn xa lạ nên nếu không rõ về nhau sẽ gây ra nhiều ngộ nhận, đẩy mối quan hệ không đi tới đâu.
Hai người muốn đi cùng nhau, anh nghĩ phải cùng quan điểm sống, suy nghĩ, chính vì thế anh muốn rõ ràng từ đầu để em có thể hình dung về anh và xem chúng ta có phù hợp để đi xa cùng nhau không nhé. Anh luôn tôn trọng người thật thà chứ không thích màu mè hoa mỹ rồi không đi tới đâu. Nếu đủ duyên, anh hy vọng sẽ mời em ly cà phê trong năm mới nhé. Chúc em năm mới 2025 nhiều niềm vui nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Thịnh
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam