Hôm nay của em thế nào? Hà Nội vào hè bắt đầu tiết trời nóng bức rồi em nhỉ. Cuối ngày tan tầm, em có thấy chạnh lòng khi nghĩ tới việc quay về căn phòng cô đơn một mình? Anh ước giá mà người kết thúc và bắt đầu mỗi ngày của em là anh.
Sinh ra tại miền quê nghèo Bắc Trung Bộ, người ta bảo vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi", tuổi thơ của anh trải qua những năm tháng cơm độn sắn độn ngô để lớn lên. Anh biết ơn những tháng ngày vất vả khó khăn đó để rèn anh trở thành người rắn rỏi, kiên trì và chịu khó. Hiện tại anh là quản lý cấp trung của một công ty ở Hà Nội.
Em có thích Hà Nội không? Anh thích nơi này, đây như là quê hương thứ hai của anh vậy. Hà Nội gần quê nhất so với các nơi khác (Đà Nẵng, Sài Gòn), chỉ cần 2,5-3 giờ anh có thể có mặt ở nhà khi cần, hơn nữa nơi đây có nhiều cơ hội cho anh phát triển. Trước đây anh thích đi, trải nghiệm và khám phá nhưng giờ có lẽ điều anh thích chỉ là về quê hoặc trốn vào một góc nghe nhạc không lời và đọc sách với cốc cà phê hoặc tách trà.
Anh thuộc típ người đàn ông của gia đình, thích những thứ bình yên, những điều bình dị và nho nhỏ. Anh thích câu nói: "Thời điểm tốt nhất để trồng cây là hai mươi năm trước. Thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay", anh nghĩ câu này đúng với cả con người. Con người hiện tại chính là kết quả của những gì mình chọn làm trong quá khứ. Mỗi lần về quê, anh cố gắng trồng thêm vài cây, để sau 5-10 năm nữa, mình có cả vườn cây. Anh nghĩ con chúng mình cũng thích lắm.
Anh chân chất và chân thành nên sống ở đâu cũng luôn được mọi người quý mến. Anh lớn lên vất vả nên biết lo trước sau cho gia đình từ rất sớm, nếu không nói anh chính là trụ cột của gia đình mình. Trong đầu anh luôn tâm niệm, mình luôn phải cố gắng, phải giỏi hơn để có thể lo được cho gia đình và những người thân yêu tốt hơn. Anh có suy nghĩ trưởng thành hơn so tuổi của mình. Anh thích sách, thích học những cái mới và có tư duy mở để luôn học hỏi. Người anh không cao lắm, chắc chỉ khoảng 1,63 m thôi, nhưng được cái hay chạy bộ hoặc tập gym nên người cân đối.
Bạn bè anh bảo "người như mày thiếu gì người để yêu đương và cưới, chỉ cần bớt khó tính đi thôi". Anh nghĩ mình không khó tính, chỉ là khá nhát và không chủ động đối với vấn đề yêu đương. Anh cũng không phải là người open trong các mối quan hệ, mà thích nói chuyện với những người cùng tần số, có chiều sâu và hiểu biết. Có lẽ, tìm được những người có cùng tần số là điều tuyệt vời nhất.
Còn em, em có thích đi qua mỗi ngày cùng anh? Hy vọng chúng ta tìm thấy nhau qua chuyên mục này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhật Vũ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam