Tối nay anh bỗng thấy tình yêu đến với mình rất gần, nhưng sao bên cạnh anh không có em nên vội vàng đi tìm em. Em đang ở đâu và cho anh biết được không, để anh đến và mang em về nhà anh. Anh biết rằng cuộc sống của mình sau này chắc chắn không thể thiếu em được vì em là một nửa của anh.
Anh hi vọng trong lòng rằng em sẽ là một cô gái dịu dàng, hiền lành, khi anh ở bên em, anh cảm thấy tự nhiên, thoải mái và anh chính là anh. Em cao trên 1,6 m nhé, như vậy đối với anh là đủ rồi.
Còn về phía anh thì em có thể yên tâm, anh sinh năm 1991 (tuổi Mùi), ngoài xã hội thì anh là một người sống lý trí, về với gia đình thì anh sống rất tình cảm. Tính tình của anh vui vẻ, dễ chịu, điềm đạm, lời nói đi đôi với hành động. Quê anh ở Sóc Trăng, học đại học Cần Thơ 2009-2013, làm việc tại Cần Thơ được 6 năm. Để có nhiều cơ hội phát triển, tháng 5 vừa rồi anh quyết định lên Sài Gòn làm việc, hiện anh làm việc ở Nhà Bè, ở quận 8. Anh không theo đạo nhưng thỉnh thoảng đi chùa và hướng thiện.
Anh mới lên Sài Gòn nên chưa có bạn thân ở đây. Rất mong em vừa là người yêu, vừa là bạn thân của anh. Ngoại hình của anh ổn, nhìn có vẻ hơi quê mùa nhưng chân thật. Anh không hút thuốc, không có tệ nạn xã hội nào, việc nội chợ anh khá rành nên em yên tâm nghe.
Em à, mình đừng chơi trò trốn tìm nữa, em hãy xuất hiện và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn niềm vui đi em. Anh chờ em nhưng đừng bắt anh chờ em quá lâu nghe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Người Miền Tây
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam