Anh quê ở đồng bằng Bắc Bộ, gia đình tập trung vào việc trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên anh luôn được bố mẹ đầu tư thời gian và tiền bạc cho học tập. Anh làm việc ở châu Âu và tương lai gần sẽ về nước vì luôn nghĩ rằng quê hương luôn là nơi để trở về và rộng cánh bay cao.
Anh không gia trưởng, cũng chẳng nhậu nhẹt nhiều để xã giao, hiền và tính tốt, trầm tính. Anh cao 1m71, nặng trên 65 kg và luôn ở trạng thái này vì thích chơi thể thao, chạy bộ để duy trì thể trạng và tinh thần.
Về trình độ học vấn và công việc, anh làm việc trong ngành kỹ thuật, tuy nhiên cũng thích tìm hiểu về kinh tế và tài chính. Anh học thêm và có bằng thạc sĩ về tài chính doanh nghiệp. Tuy hiện tại chưa giúp ích được nhiều cho công việc nhưng cũng giúp anh mở mang thêm kiến thức và phục vụ việc đưa ra các quyết định tài chính trong cuộc sống hàng ngày.
Anh có chí cầu tiến và tham vọng, biết lo lắng cho tương lai, cho gia đình, muốn tìm một người bạn để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Anh luôn bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của ai đó, muốn tìm người nhỏ tuổi hơn (sinh khoảng năm 1994, 1995), có trình độ và học thức nhất định.
Anh thật lòng và nghiêm túc tìm em. Cảm ơn em đã đọc thư của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: David
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam
