From: G.T.
Sent: Thursday, May 05, 2011 12:20 PM
Anh Long thân mến!
Tôi đã đọc bài tâm sự của anh và hiểu được phần nào tâm trạng của anh. Tôi đã là người ở trong tình trạng như thế, còn tồi tệ hơn nữa là tôi là một người phụ nữ và tôi đã đi quá giới hạn.
Tôi đã phản bội chồng tôi, tôi không phủ nhận chuyện tôi có quan hệ với người đó (mặc dù đến với nhau bằng tình cảm và có một chút lợi dụng từ tôi vì tôi khao khát được yêu như thế).
Giờ đây tôi đang đợi sự bao dung của anh ấy, bởi tôi yêu thương gia đình, tôi chưa bao giờ lơ là trong việc chăm sóc mẹ chồng, con cái và cả chồng tôi nữa. Nhưng không thể lấy đó để lấp liếm cho hành động của mình.
Tôi khuyên anh hãy dừng lại, chuyển công tác cũng được nếu có điều kiện chuyển, cảm giác đó sẽ qua thôi, anh hãy đặt lịch trình cho mình gọi điện cho vợ và tự tạo không gian cho mình hòa với vợ con nhiều hơn, anh sẽ kìm được lòng.
Và khi thời gian trôi đi anh sẽ mỉm cười vì mình đã làm đúng cho bản thân, cho gia đình mình và cho chính cả người con gái đó. Hy vọng anh yêu gia đình mình hơn là tình cảm dành cho cô gái kia. Chúc anh giữ được tổ ấm, là người chồng và là người cha tốt có trách nhiệm với các con anh.