Chào em, cô gái của anh. Anh là một chàng trai nếu không muốn nói là bé bỏng thì có lẽ anh sẽ dùng từ nhạy cảm. Trải qua biết bao nhiêu mối tình nhưng anh vẫn chưa tìm được người con gái phù hợp và hiểu anh, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với anh để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nói sơ về anh thế này, anh thuộc thế hệ đầu 9x, tuy vẻ đã có tí tuổi nhưng có lẽ phần nào đó trong anh vẫn còn rất thiếu suy nghĩ. Anh là một người có vẻ hơi cầu toàn xíu, điều đó gần như gắn cho anh cái mác là người cực kỳ kỹ tính, chắc bởi vậy mà đến giờ vẫn cô đơn.
Anh hy vọng có thể tìm thấy em, người con gái cũng ở duyên hải miền Trung để ta có thể hợp nhau hơn về văn hóa vùng miền. Anh không hy vọng gì nhiều ở người con gái của đời mình, một người biết giữ gìn một mối quan hệ luôn tốt đẹp, chu đáo và hơn hết anh cần một người lễ phép và biết cách cư xử. Thật ra anh cũng còn nhiều khuyết điểm nên đến giờ này vẫn chưa có ai kề bên mặc dù đã tìm hiểu nhiều người, anh hy vọng em có thể cùng anh xây dựng cuộc sống giản dị bình yên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đỗ Quý Dương
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam