Chào em,
Người yêu tương lai của anh à, giờ này em đang ở đâu? Anh hy vọng là tương lai gần chúng ta sẽ về bên nhau em nhé.
Em biết không, anh ở tuổi 28 - độ tuổi chưa quá lớn nhưng đã trưởng thành để chịu trách nhiệm với mọi hành động và suy nghĩ của mình trong cuộc sống. Ở độ tuổi này, sao anh cứ mãi lận đận về tình duyên. Anh đâu đến nỗi nào, vậy mà yêu thầm cô gái nào thì người ấy đi lấy chồng nên bây giờ anh không yêu thầm nữa đâu, quyết định lên đây tìm em, tìm tình yêu cho chính mình.
Em biết không, anh đã đọc nhiều bài viết Hẹn hò, cũng muốn thử gởi thư làm quen với một ai đó, nhưng chắc là cơ hội dành cho mình không nhiều nên thôi, vì anh mãi là người đến sau kia mà.
Em làm gì vào mỗi buổi sáng? Còn anh, mỗi buổi sáng luôn dậy trước 6 giờ để chơi những môn thể thao ngoài trời, nên trên khuôn mặt này có một chút sạm nắng. Vào mỗi lúc ngồi một mình, anh hay nghe nhạc pop hoặc là những bản nhạc bolero bất hủ.
Anh có một công việc bình thường. Anh không bao giờ thất hứa với người khác khi đã hẹn và cũng không làm ai thất vọng khi đối diện cho dù người đó là ai.
Em ơi, anh viết vội vài dòng nên lời văn không mạch lạc cho lắm và thông tin về anh hơi ít. Em thông cảm nhé, nếu có duyên chúng ta sẽ biết về nhau nhiều hơn.
Nếu là định mệnh, anh chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nam Anh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam