Có lẽ hơn ba năm, gần bốn năm rồi anh không yêu đương hay tán tỉnh một ai, có khi anh quên mất cách yêu rồi em ạ. Gần đây tâm trạng thất thường cộng thêm công việc khá căng thẳng thời gian dài nên anh làm gì cũng cảm thấy không hiệu quả, đầu óc trên mây, rất khó diễn tả rõ mà cũng không biết chia sẻ với ai. Rồi anh chợt nhận ra mình đang thiếu "tình yêu". Ông của anh nói đúng: Không tình yêu thì cảm xúc không thăng hoa, không đột phá được thì có làm việc lớn hay nhỏ đều khó thành.
Anh 25 tuổi, cao 1,68 m, nặng 60 kg, khá trẻ, sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô thành phố Hà Nội, làm kỹ sư cho công ty lâu đời có tiếng trong ngành. Khác với các bạn cùng trang lứa khi có một profile hoành tráng, những tấm hình sang chảnh, check in khắp nơi, anh lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. Có lẽ em sẽ khó tìm được anh trên đó.
Hồi còn đi học, anh cũng sôi nổi, thể hiện bản thân, nghịch ngợm lắm nhưng giờ anh sống lowkey, nhẹ nhàng, đơn giản để nhìn, để nghe, để đọc nhiều hơn. Anh tự lập, sống tình cảm, được mọi người yêu quý, kính trọng.
Anh thích mèo, thích nấu ăn vào thời gian rảnh, coi đó như hình thức xả stress. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu có em ở đây và nếm thử những món anh làm. Nếu gặp ngoài đời, chẳng biết em có thấy anh giống "trẻ trâu" lắm không. Anh không hay mặc đồ style trưởng thành, vest, sơ vin, sơ mi quần tây này kia mà phóng khoáng, thích sự thoải mái, trẻ trung. Nhưng khi tiếp xúc, em sẽ thấy anh là con người khác với vẻ bề ngoài. Anh vui vẻ, dễ gần, tử tế, hiểu chuyện và trưởng thành.
Mong có duyên được nói chuyện, gặp gỡ và chia sẻ với em về những câu chuyện cuộc sống của hai đứa. Anh không yêu cầu em phải cao sang, giỏi giang hay xuất chúng, chỉ cần em tử tế, hiểu chuyện, biết lắng nghe và hãy tử tế với chính bản thân trước nhé. Tử tế hơn với thái độ của em, tử tế hơn với những buồn phiền, bất mãn trong em. Anh sẽ luôn ở đây.
Anh không giàu có, ba mẹ cũng không phải ông nọ bà kia, anh chỉ là người luôn bên em, đồng hành cùng em trên chặng đường dài này, người mà em có thể đặt lòng tin. Chỉ sợ không có cơ hội thôi, chứ có cơ hội, chắc chắn anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thái
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Giới tính: Nam