Về bối cảnh gia đình: Bố mẹ anh đều là nông dân nhưng cho các con học hành đến nơi đến chốn. Từ nhỏ, anh đã được bố mẹ truyền cho câu nói "con đường học hành không phải duy nhất nhưng là con đường dễ dàng và nhanh nhất để thành công và có cuộc sống an nhàn". Nhà có ba anh em trai, cả ba đều học đại học cả. Bố mẹ hiền lành, lương thiện, cả đời chăm chỉ làm ăn, lo nuôi dạy con cái. Trong nhà gia giáo lễ phép, anh ra anh, em ra em, không có chuyện e hỗn với anh, con hỗn với cha mẹ. Bố anh chỉ nghiện chè xanh, còn nói không với cờ bạc, bia rượu nên con cái trong nhà cũng vậy. Từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Vì chỉ có ba anh em trai nên từ nhỏ ai cũng biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình, làm việc đồng áng,...
Công danh sự nghiệp: Từ nhỏ được truyền động lực học hành, anh 12 năm liền đều có danh hiệu trong học tập, từng là biểu tượng của một vùng quê, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh rồi thi học sinh giỏi quốc gia. Anh tốt nghiệp đại học chính quy, từng đi học bên Trung Quốc. Ngoài công việc chính, trước giờ anh làm thêm không dưới mười công việc, từ bán hàng online tới làm dịch vụ. Anh có quan điểm tư duy mở, từ các công việc dịch vụ đến đầu tư tài chính, chứng khoán, crytocurrency đều có tham gia qua.
Năm 2020 - 2021, anh từng cùng mấy người bạn mở văn phòng đầu tư tài chính, mở siêu thị nhưng rồi lý do khách quan lẫn chủ quan nên đã thất bại. Hiện tại, anh làm văn phòng cho một công ty Trung Quốc, có làm thêm đầu tư một số lĩnh vực khác. Quan điểm của anh là có nhiều dòng tiền, nhiều nguồn thu nhập hợp pháp. Trong công việc, anh có nguyên tắc và câu nhắc nhở mình: "Làm việc chăm chỉ thôi chưa đủ, phải làm việc thông minh".
Tan giờ ở công ty, ở nhà anh hiếm khi ngủ trước 12h đêm. Thời gian của anh dùng để đọc sách, học tập và công việc, công việc và công việc. Mục tiêu đặt ra từ lâu là đến 40 tuổi kiếm được một triệu USD rồi nghỉ hưu.
Về bản thân: bề ngoài cũng đẹp trai, chỉ có chiều cao hơi khiêm tốn 1,66 m, nặng 65 kg. Anh biết điểm yếu điểm mạnh của mình. Anh hiền lành, lương thiện, dễ gần, ít nói, sống kín đáo, khiêm tốn với mọi người, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Anh có lối sống giản dị, không màu mè, không có hình xăm trên người. Anh cũng không rượu chè, cờ bạc, ăn chơi bê tha, không hút thuốc, lâu lâu vẫn nhậu với anh em thân thiết.
Anh luôn tôn trọng mọi người, từ những chị/cô/dì lau dọn vệ sinh, đến những chú/bác chạy xe ôm... Ai anh cũng dành lời chào hỏi, có thời gian thì hỏi thăm thêm vài ba câu: Cô/dì/chú khỏe không? Công việc vất vả không? Con cái thế nào?... Anh thích làm việc thiện nguyện, tích phúc đức cho mình, gia đình và người thân của mình.
Anh không biết nói chuyện hay, cũng kiệm lời. Những lời nói của anh là xuất phát từ sự thực, từ chân thành. Bất kể ai cũng vậy, từ đứa trẻ con cho đến người già, anh đều dành sự chân thành để đối đãi.
Quan điểm làm người của anh: Trước mặt không nói lời ngông cuồng; sau lưng không nói xấu thị phi; gặp chuyện không than oán, chỉ trách mình chưa đủ năng lực; làm việc khi tỉnh táo; đọc sách khi lạc lối mơ hồ; ngủ khi tức giận; suy ngẫm khi ở một mình; cố gắng kiềm giữ những lời nói khiến người khác tổn thương khi cơn tức giận bùng nổ.
Anh yêu trẻ con, yêu động vật, thiên nhiên, thích khám phá thế giới để trải nghiệm, học hỏi thêm, để phổ cập thêm tri thức cho bản thân. Hiện tại bản đồ du lịch của anh mới đến con số 32 tỉnh thành Việt Nam. Mục tiêu đến cuối đời là phủ kín Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Anh có đam mê, sở thích của mình, đam mê công nghệ, thích những công việc tạo ra thu nhập đột biến, là người thích cập nhật tin tức về kinh tế chính trị, xã hội. Về ăn uống, anh rất dễ, ăn uống thành đạm không cầu kỳ, hầu nhưng món ăn nào anh cũng ăn được (trừ thịt chó, gần mười năm rồi anh không ăn). Anh có sở thích ngồi uống trà một mình, thích không gian yên tĩnh, thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, nhạc không lời. Nếu có em đi cùng, chắc chắn sẽ thú vị hơn.
Từ trước tới nay, đa số thời gian anh đều sống tự lập nên ăn uống toàn tại công ty hoặc cơm bụi. Nhưng mỗi lần về quê, anh cũng biết đi chợ nấu ăn cơ bản. Anh không đam mê với nấu ăn, bếp núc nhưng cũng biết có em anh sẽ san sẻ cùng em. Với anh, phải là vấn đề trách nhiệm, đó là thể hiện sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng...
Về hôn nhân gia đình, vấn đề anh quan tâm nhất là sự chung thủy, tôn trọng nhau. Đó là điều anh đặt lên hàng đầu. Còn con cái, mình có một hay hai đứa, là trai hay gái đều được, miễn sao mình dành hết sự yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy con nên người, làm người tử tế, có ích cho xã hội, có thể tự lập như bố mẹ.
Quan điểm của anh khi dạy con là không ép con học, cho con thoải mái nhưng có nguyên tắc, có tính kỷ luật, không muốn áp lực lên con phải học thế này thế nọ, phải học cho bằng bạn bằng bè. Những đứa học giỏi, điểm số sẽ tốt. Còn mỗi đứa trẻ đều có sở trường riêng, không ai giống ai.
Quan trọng là phát triển nhân cách, kỹ năng cho con. Con cái thường thừa hưởng gen của bố nhưng tính cách lại ảnh hưởng lớn từ mẹ. Với IQ của bố, anh tự tin con mình không đến nỗi.
Anh thích cùng em chăm sóc gia đình, bố mẹ hai bên. Bố mẹ em cũng như bố mẹ anh. Làm gương cho con về cách báo hiếu, đền đáp đấng sinh thành.
Anh không giỏi ăn nói, nhưng cũng không đến mức khô khan. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh sẽ có những món quà, lời chúc dành cho người phụ nữ của mình.
Để có được con người anh như trên, anh từng trải trải qua những va vấp, nghiệt ngã của cuộc đời từ kinh tế tới tình cảm. Anh đã trải qua cuộc hôn nhân không thành, gần bốn năm rồi anh vẫn chưa mở lòng với ai, đang nuôi dạy cậu con trai đáng yêu, hiểu chuyện sáu tuổi.
Tổng kết lại, anh thuộc thế hệ gần cuối 8x, là người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc, tử tế, bao dung... có thể chăm sóc cho em và gia đình của chúng ta, cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Brian Huy
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nam
