Mùi hoa sữa thoang thoảng trong chút gió lạnh đầu mùa nhắc em về sự vô tình của thời gian. Mùa đông đang đến gần và kết thúc của năm nay cũng chẳng còn xa. Em nhớ anh. Không phải vì mùa lạnh đang tới em mới nhớ anh đâu nhé, em vẫn mong nhớ anh, chỉ là có chút lười biếng trong việc tìm kiếm anh thôi.
Em sinh năm 1987, sinh ra và lớn lên tại Hà Nam, làm việc ở Hà Nội, rất hướng nội, thích loanh quanh ở nhà đọc sách, xem phim và thỉnh thoảng đi dạo. Không phải là hoạt náo viên nhưng em vẫn hòa hợp được với mọi người ở chỗ làm bởi có tư duy rõ ràng trong công việc và cư xử chân thành với đồng nghiệp.
Mong tìm thấy anh - người biết rõ điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Anh và em sẽ hiểu và ở lại bên nhau vì chính con người của chúng ta nhưng cũng không quên nhìn nhau mà sống, vì mỗi chúng ta sẽ là một phần quan trọng của nhau.
Một mong muốn nhỏ của em là chúng ta hãy trao đổi qua email một thời gian trước khi gặp mặt nhé.
Cảm ơn và mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ