Những lời động viên dịu dàng cùng tình yêu chân thành sâu sắc của anh đã cảm hóa một cô gái phóng túng trong tình yêu và nghiện ngập như em thức tỉnh. Những dấu răng bầm tím hằng sâu trên cánh tay của anh vào những lúc đói thuốc làm em đau nhói. Anh kiên trì lôi em từng bước, từng bước một ra khỏi vũng nước sình lầy.
Lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương bố mẹ, em sống bất cần, lạnh lùng và nhìn đời với ánh mắt tiêu cực. Em gồng mình để đối diện tất cả. Nhưng nhìn những giọt nước mắt anh khóc khi thấy em vật vã đau đớn, chính là lúc em nhận ra rằng mình không phải là người cô độc nhất. Em còn có anh. Anh chính là bờ vai cho em điểm tựa để đứng dậy và làm lại từ đầu.
Ngày đưa em về ra mắt bố mẹ, em không được gia đình anh đón nhận. Nhưng bằng sự kiên quyết anh đã thuyết phục được gia đình chấp nhận em. Anh bày cho em cách làm hài lòng bố mẹ chồng, mua những cuốn sách nấu ăn về cùng em tham khảo, đăng ký cho em dự thi và học chuyên ngành tin học. Em cứ nghĩ mình đang nằm mơ trong hạnh phúc của anh.
Anh nồng ấm mà nhân hậu. Những lúc rảnh, anh thường rủ em đến viện cô nhi thăm các cháu nhỏ. Anh nói hạnh phúc phải biết san sẻ, như thế mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.
Ngày em báo tin mình mang thai, anh nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. Cu tý ra đời, mẹ chồng mới thực sự bỏ đi tất cả những ác cảm đối với em. Ngôi nhà có tiếng trẻ thơ như càng gắn chặt thêm sợi dây hạnh phúc. Những bữa cơm gia đình đầm ấm, cái choàng tay bất ngờ mỗi lúc đi công tác xa về, em như cô bé lọ lem sống giữa câu chuyện cổ tích đời thường .
Rồi một ngày anh thành lập công ty riêng, bên mình có những cô thư ký trẻ. Em đau đớn khi biết rằng anh đã sống chung sống với người phụ nữ khác bên ngoài. Em đến gặp cô ấy. Thái độ ngạo mạn của cô ấy nói với em: "Chị xem lại mình có xứng đáng làm vợ anh không?" cũng đúng lúc anh vừa đến, nhưng anh đã không nói gì. Nhu cầu cao nhất của một con người là cảm thấy mình được tôn trọng, những điều ấy em đã học từ anh. Khi biết lòng tự trọng của mình bị người khác xem thường, em đã cùng con ra đi trả lại cho anh niềm vui mới .
Ba năm trôi qua, em đi làm và tự lập cho mình và con một cuộc sống mới. Với nhan sắc của mình, em không thiếu những lời cầu hôn. Giám đốc công ty em làm luôn có ý tận tâm giúp đỡ, nhưng em đã từ chối tất cả. Trước đây anh đã cho em quá nhiều hạnh phúc. Anh đã giúp em làm lại một con người mới, một mái ấm với những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên.
Em sẽ chờ anh quay về, những tháng ngày xao lòng bây giờ anh đã biết dừng lại, anh chỉ là người đàn ông chứ không phải thánh nhân để buộc phải hoàn hảo tất cả mọi đường, Nhiều lần em thấy anh đứng nhìn em với ánh mắt biết lỗi. Anh đứng hàng giờ trước dãy phòng trọ của em và con mà chẳng dám vào. Mặc dù rất yêu anh nhưng em vẫn vờ đi với cái tính tự ái đàn bà. Hãy mạnh dạn lên anh nhé, cu Tý rất cần bàn tay anh nâng đỡ, và em nữa, rất nhớ mái ấm hạnh phúc ngày xưa. Em sẽ không để người phụ nữ nào cướp anh thêm một lần nào nữa, bởi em biết sau những giây phút ngã lòng, người phụ nữ anh yêu mến nhất vẫn là em.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Thị Thu Thảo