Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Phú Yên chân chất, thật thà. Cũng chính vì tính cách luôn nhìn đời với đôi mắt màu hồng mà khi vào học tập và sinh sống ở Sài Gòn, đã trải qua không ít khó khăn và biến cố. Nhưng không sao cả, vì bây giờ ít nhất em trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi thứ đã qua như hương vị cuộc sống có đắng cay, buồn vui,...
Em 30 tuổi, ngoại hình bình thường, nhìn mặt có vẻ buồn nhưng tính cách hòa đồng, vui vẻ, tuy nhiên nếu gặp người lạ thì có phần nhút nhát. Em sống và là nhân viên văn phòng cho công ty thực phẩm tại Sài Gòn.
Đây là lần đầu em viết thư tìm người yêu và xa hơn là bạn đồng hành. Em đọc báo đã lâu và mong có thể tìm được anh trên chuyên mục này. Mong anh tử tế, trách nhiệm và chân thành (nếu anh là bố đơn thân một con càng tốt, chúng ta có thể đồng cảm và hiểu nhau hơn).
Em từng nghĩ mình có thể sống như hiện tại là tốt rồi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng cần được yêu thương, sẻ chia khó khăn, hạnh phúc, cùng nhau làm việc, chăm sóc con cái và cùng già đi bên cạnh nhau. Nếu anh có cùng suy nghĩ, hãy mail cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thi Linh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ