Ông trời không cho ai hết cái gì. Mình đã trải qua nhiều nỗi buồn trong tình cảm. Bố mẹ thường nói mình thông minh trong học hành, công việc bao nhiêu thì ngu dại trong tình yêu bấy nhiêu. Có lẽ vì mình khô khan, không khéo léo, nội trợ không giỏi nên dù ngoại hình ưa nhìn và sống biết điều, người ta vẫn cứ bỏ mình mà đi. Hiện tại mình là mẹ đơn thân của một bé gái. Hai mẹ con vẫn là chỗ dựa tinh thần của nhau ở mảnh đất lạnh lẽo này.
Về tính cách, mình mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống nhưng lại rất nhát và e dè trong quan hệ tình cảm. Thế nên dù mình định cư tại nước ngoài, xung quanh đồng nghiệp, bạn bè là người nước ngoài, mình vẫn cảm thấy xa lạ và cô đơn.
Mình không mong hay mơ mộng tìm được người yêu sớm, vì một người đã trải qua tan vỡ và ở độ tuổi này, mong tìm bạn tâm đầu ý hợp trước. Chúng ta hãy cứ nói chuyện, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần nhau trong cuộc sống, cái gì đến sẽ đến.
Rất mong nhận được thư phản hồi của các bạn nam ở độ tuổi của mình, nếu là bố đơn thân càng tốt. Mình rất muốn con mình có thêm anh chị em khi mẹ nó không thể tự tạo được một mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hannah
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ