From: Huong Thu
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Monday, September 25, 2006 11:15 AM
Subject: Gửi anh Kiên
Em đã đọc nhưng dòng tâm sự của anh. Em cũng rất hiểu tâm trạng của anh.
Nhưng Kiên à, anh có biết là anh đang càng lún sâu vào vũng bùn không. Phần mở đầu anh có viết là quen vợ anh rất tình cờ và nói là anh yêu chị ấy rất nhiều. Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn khi trở về chung sống cùng nhau anh đã thay đổi tình cảm một cách dễ dàng vậy sao? Anh đã bao giờ tự đặt câu hỏi la tại sao chưa. Anh có thể trả lời được không.
Rồi đến người thứ hai anh cũng nói là anh yêu nhiều. Nhưng anh có nghĩ rằng nó sẽ là một kịch bản lặại không. Theo em để giải quyết được việc nay phải bắt đầu từ chính suy nghĩ của bản thân anh. Anh nên bình tâm và suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu anh chấp nhận bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của trái tim thì anh sẽ được gì và mất gì. Và nếu thế người anh yêu có được hạnh phúc không.
Anh có đủ cam đảm để chắc rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho người ấy không. Hay chỉ là những phút bồng bột để rồi sau nay phải khổ đau. Liệu khi anh và chị anh đến với nhau thì có thể sống không cần họ hàng gia đình...
Em thấy anh đã có một gia đình quá tuyệt vời rồi. Em không dám khuyên anh phải làm gì. Nhưng hăy nghĩ đến kết quả của việc mình làm sẽ làm. Xin lỗi vì em không thể chia sẻ với anh nhiều được.
Chúc anh có những quyết định thật sáng suốt.