Nếu nói anh còn dửng dưng, không lo lắng thì chính là nói dối, nhưng không vì thế mà anh điên cuồng đi kiếm em đâu nhé. Để ở được với nhau cả đời, phải đủ hai yếu tố: thích nhau và hợp nhau. Khi thích rồi sẽ tìm cách để hòa hợp, khi hợp rồi sẽ thích nhiều hơn.
Nói qua một chút về anh nhé: Anh cao 1,72 m, nặng 74 kg, không gầy không béo, không đẹp không xấu, làm công việc liên quan đến kỹ thuật, khá ổn định, lương đủ trang trải cuộc sống nơi đất khách và tích góp được một chút. Nhưng do tính chất công việc hoặc đen đủi hay gì đó mà mãi chỉ là nhân viên. Dù sao anh không quá tham vọng. Anh thích một cuộc sống bình dị, vợ chồng đủ ăn đủ tiêu, quan tâm đến nhau nhiều hơn là quan tâm đến tiền tài kiếm được bao nhiêu.
Anh khá hài hước, nhiều lúc hơi nhây nữa. Mong em cũng nhây như anh (cười). Không mong em quá xinh đẹp nhưng anh thích người con gái cười xinh, nụ cười tỏa nắng của em dễ hớp hồn anh lắm đấy. Anh không muốn nói nhiều quá về bản thân vì không có gì nhiều để nói. Mình còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà, đúng không? Chờ tin của em đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: jayhallrush
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam