Cuộc sống vốn là những mảnh ghép đầy bất ngờ, có lẽ bức thư này là một trong những cách để hai mảnh ghép xa lạ có cơ hội gặp nhau. Anh viết những dòng này với mong muốn được làm quen với em, một người bạn mới có thể cùng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, những niềm vui và cả những điều giản dị thường ngày. Anh đã 41 tuổi, từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, từng có một mái ấm nhưng không thể giữ trọn vẹn. Hiện tại, hai con anh ở với mẹ, anh vẫn luôn dành cho các con sự quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên, anh tin rằng cuộc sống vẫn luôn có những cơ hội mới để tìm thấy sự đồng điệu và hạnh phúc thật sự.
Anh là người sống đơn giản, trầm lắng nhưng cũng biết lắng nghe và chia sẻ. Những lúc rảnh rỗi, anh thích đọc sách, đi dạo, hoặc đơn giản là tận hưởng một tách cà phê trong không gian yên tĩnh. Anh không hút thuốc, không cờ bạc, thỉnh thoảng có thể uống một chút rượu bia trong những dịp đặc biệt nhưng luôn biết giới hạn của bản thân.
Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ mong tìm được một người có thể cùng anh xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự chân thành, thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Ngoại hình đối với anh không quan trọng, quan trọng là sự hòa hợp trong suy nghĩ và cách sống. Nếu em cũng đang tìm kiếm một người bạn có thể lắng nghe và đồng hành, anh hy vọng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu từ những câu chuyện giản dị nhất. Nếu em cảm thấy có thể dành chút thời gian để tìm hiểu, anh rất vui được nghe từ em. Chúc em một ngày thật nhiều niềm vui và bình an.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Tiến Đức
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam