Gửi em - người con gái bao lâu nay anh vẫn tìm chưa ra. Em có muốn về thử Quảng Trị với anh một lần không?
Anh - người con Quảng Trị, hiện sống và làm viêc tại TP HCM, ngoại hình ổn, cao 1,71 m và nặng 61 kg. Theo đánh giá của mọi người ngoại hình và suy nghĩ của anh già hơn so với tuổi, cũng vì cuộc sống lam lũ lúc còn nhỏ. Anh không hút thuốc và sẽ không bao giờ hút, rượu bia thì gọi là biết uống nhưng rất hạn chế vì anh không thích cồn.
Anh mong muốn tìm hiểu một người con gái nhẹ nhàng và biết nấu ăn. Anh thích ăn những món người mình thích nấu, có thể ngon hoặc dở. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau từ một đến hai năm và tiến tới hôn nhân.
Hiện tại anh làm nhân viên kinh doanh và đang từng ngày cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhưng anh tin mình đủ khả năng để lo cho gia đình nhỏ và tất nhiên nếu có thêm sự góp sức của em là điều tuyệt vời. Anh thuộc tuýp người của gia đình, thích buổi tối cùng ở nhà với gia đình hơn là tụ tập hay ăn nhậu thâu đêm. Anh quan điểm: không ai hoàn hảo và anh không đi tìm một người hoàn hảo. Với anh hiểu nhau 70-80% là được, còn lại là sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau.
Dẫu biết cơ hội tìm thấy em trên này như mò kim đáy bể nhưng anh vẫn muốn thử, vì anh tin nếu có duyên thì ở đâu cũng sẽ tìm thấy nhau. Cuối cùng anh mong có thể tìm thấy em để cùng nhau đến những nơi em muốn và không còn cô đơn giữa Sài Gòn đông đúc.
Chúc cho những ai đọc bài viết này vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Văn Trí
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam