Em sinh năm 1992, thích ngủ, đọc báo, đi du lịch, trồng cây, yêu thiên nhiên, chưa từng có người thương, cao 1,55 m (có thể hụt chút xíu, mười năm rồi em chưa đo lại), nặng 40 tới 44 kg. Tính cách hướng đến cuộc sống thiện lành, hòa đồng, thân thiện, giàu tình cảm, thẳng tính, hơi hiền (em không được thích điều này nên giờ bớt hiền lại rồi). Gia đình em không mấy êm đẹp, nhưng từ khi sinh ra đến giờ em lại nhận được rất nhiều tình yêu thương từ tất cả thành viên, ngược lại em cũng yêu thương, quý trọng các thành viên trong gia đình mình.
Em ngồi viết những dòng này sau cuộc điện thoại về quê cho nội. Đây là lần đầu tiên và em mong cũng là lần duy nhất em viết những dòng này để tìm người có thể cùng mình nắm tay đi tiếp đoạn đường đời còn lại. Trước đây, em nghe nhiều về chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress từ sếp, đồng nghiệp, bạn bè... nhưng chưa một lần có ý định sẽ tìm bạn trên mạng xã hội hay một trang web nào đó. Em nghĩ rằng nếu thực sự không có duyên gặp được người thích mình và mình thích, em vẫn tự tin có thể tiếp tục đi một mình mãi mãi về sau, không có ai đó thì em vẫn còn gia đình, người thân và bạn bè.
Nhưng hôm nay khi nói chuyện với nội, em có một chút nhói lòng. Nội em sắp 90 tuổi rồi anh ạ, nội nói với em nội buồn vì bạn của nội, từng người từng người bỏ nội đi về nơi xa thật xa. Nội sắp không còn ai chơi nữa rồi. Thương thắt trong tim, em đã quá vô tư khi nghĩ rằng nội sẽ mãi ở bên em thôi, không đi đâu cả. Nhưng tạo hóa mà, có sinh thì có tử, làm sao tránh khỏi. Vậy mà mong muốn của nội là một lần được gặp bạn trai của em, em cũng chưa làm được. Mỗi lần gọi về nội nhắc hoài, em cứ cười nói vui đùa cho qua.
Em thực sự là đứa lì nhất nhà, nguyên đại gia đình em là đứa già đầu, lỡ lứa duy nhất còn sót lại chưa lập gia đình. Nhưng lần này, em lên đây tha thiết mong được gặp anh - người có thể cùng em về, nắm tay nhau để em khoe với nội: "Đây là bạn trai con nè" (Em sẽ nhe răng, tít mắt cười với nội thật tươi). Em thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Thật sự em có cơ hội làm được điều đó chứ?
Kể cũng lạ anh ạ, em thuộc nhóm ưa nhìn (không biết em có cả tin không, bạn bè hay khen em), chơi với bạn là nam rất nhiều, làm việc tại công ty bên cơ khí nên cũng rất nhiều nam, đối nội đối ngoại ổn, ấy vậy mà đến giờ vẫn đơn độc.
Mong anh sống và làm việc tại TP HCM, công việc ổn định, cầu tiến, không quá đẹp trai, ở sạch, khỏe mạnh, bự con một chút (vì em nhỏ con). Anh là đàn ông chứ không phải đàn bà, không khoe mẽ, nói được làm được, chân thành, bản lĩnh và mạnh mẽ (có thể đôi lúc yếu đuối khi ở bên em, em là team không tập gym, tự khiêng bình nước 20 lít nên an tâm tựa đầu vào vai em đi anh).
Anh yêu đời, vui tính và hài hước càng tốt, hoặc là người khô khan nhưng vì em mà phải hài hước cũng được. Mong anh hiếu thảo, tốt tính, thiện lành, sống trong gia đình yêu thương nhau, hòa thuận, vui vẻ, có cả ba cả mẹ nhưng biết sống tự lập. Ba em mất hơn 15 năm rồi nên em vẫn luôn khát khao được sống trong một gia đình đủ đầy.
Mong anh chung thủy, không cờ bạc, không hút thuốc lá, không bia rượu. Thôi, bia rượu lâu lâu có chút xíu cũng được. Anh và mọi người đọc đến đoạn này đừng cười em rồi nói "Đi lên sao Hỏa mà kiếm người không hút thuốc, không uống rượu" nha, vì em chắc chắn ngoài kia, trên đất nước này, có rất nhiều người như vậy.
Điều cuối cùng là mong anh đã có một hay nhiều mối tình nhưng đừng quá đậm sâu, khắc cốt ghi tâm. Nghe giống như anh là kẻ lăng nhăng, yêu vui chơi qua đường nhưng em mong như vậy hơn việc em là người đến sau và chỉ là thế chân, bước lên mối tình đẹp mà không thành đó của anh. Cái gì qua rồi hãy cho qua đi. Em ghen đó.
Hôm nay, ngày mai hay một hôm nào đó anh đọc được những dòng chữ này của em, mong anh sẽ tìm đến em. Hẹn gặp anh sớm nhất có thể.
P/s: Em không học giỏi Văn, chỉ viết ra những gì suy nghĩ, anh và mọi người thông cảm, đọc qua đừng cười em nhé.
Đều là người trưởng thành và có quyền chọn lựa, anh có thể tìm hoặc không tìm đến em, đừng chọn bừa nhé. Em không thích câu: "Thà có còn hơn không" đâu. Em thích câu: "Thà không có còn hơn". Nếu anh cần một người giỏi và giàu, đừng kiếm em. Nếu thấy những mong cầu như trên của em là quá đáng và muốn biết thêm về em, hãy "complaint" riêng với em nhé.
Đối với em, vẻ đẹp bề ngoài không có khuôn khổ nào để cân - đo - đong - đếm, nhưng mong rằng nếu được gặp nhau ngoài đời, em là người đẹp trong mắt anh và anh là người vừa đủ trong tầm mắt em. Em và anh có thể đều là những bản ngã không hoàn hảo nhưng hãy cùng nhau tốt nhất có thể nhé. Đời mà, thấy đủ thì sẽ đủ thôi.
Nơi em từng có một tuổi thơ tươi đẹp gọi là "quê em" có núi cao, suối trong, sông dài, biển rộng, bão to. Mong anh có dịp ghé thăm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Na
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ