Gửi em! Anh tự nhận mình là "người nghệ sĩ u sầu, lang thang kiếm tìm cái đẹp trong cuộc đời " và "không hoàn toàn chìm đắm trong mơ mà thường tỉnh thức giữa khi mơ". Anh sống đến giờ và tự nghĩ mình đã đủ để biết thế nào là đúng, thực sự mong muốn một mái ấm. Anh muốn tìm một cô gái để có thể yêu thương, chiều chuộng và cũng là trả nợ cho kiếp trước vì đã quá thờ ơ.
Anh tự giới thiệu về mình: làm trong ngành viễn thông, 33 tuổi, không là đại gia nhưng nuôi được vợ, gia đình tri thức, cao 1m70, người cân đối. Mọi người ấn tượng về anh là "có đôi mắt muốn ăn thịt chính họ". Anh nghĩ mình khá hiền, gia đình toàn những người rất đẹp, anh có tuổi rồi nên không đặt nặng điều đó, em chỉ ưa nhìn là được. Anh biết nấu ăn nên nếu em không giỏi anh có thể bày.
Anh là người muốn biết mọi thứ: lịch sử, viễn tưởng, văn học, phim..., cũng có thể nói các chuyện linh tinh như nấu ăn như thế nào. Anh sống ở Hà Nội, muốn tìm một ai đó cũng sống tại đây, xung quanh đây hoặc làm việc tại Hà Nội. Còn rất nhiều điều để kể, nếu em cảm thấy anh có chút ấn tượng gì đó thì chúng ta bắt đầu là bạn nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vương Trần Nhất
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam