"Cuộc đời buồn bã như thế này, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên trong con người, thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được". Trịnh Công Sơn đã viết những dòng này trong một bức thư gửi Dao Ánh - lời tự sự của một người đàn ông từng trải, thấm thía những được mất của đời. Những lời này khiến anh chiêm nghiệm rằng: điều đáng quý nhất của cuộc sống không nằm ở những hào nhoáng phù phiếm, mà ở một người có thể cùng mình bước qua ngày tháng dài phía trước.
Anh sinh ra ở dải đất miền Trung, nơi có gió Lào bỏng rát và cái nắng gắt gao, cũng như bao người con của vùng đất này, anh học được cách kiên trì và vững vàng trước những thử thách của cuộc đời. Bước qua tuổi 36, anh đủ chín chắn để yêu thương một người con gái và nghĩ về một mái ấm gia đình. Anh không quá đẹp trai nhưng đủ để em thấy không thiệt thòi khi sánh vai. Anh cao 1m64, có thể không nổi bật giữa đám đông, nhưng đủ vững chãi để chở che người con gái anh thương. Tính anh trầm, không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng đủ sâu sắc để hiểu chuyện. Anh điềm đạm, không ồn ào giữa phố đông nhưng luôn biết lắng nghe. Anh có một công việc văn phòng ở một công ty, thu nhập không quá dư dả nhưng đủ để vun đắp một tổ ấm, nơi có tiếng cười của em và con của chúng ta.
Anh đang làm việc ở Sài Gòn và mong tìm một người có thể cùng anh đi qua những ngày nắng, những cơn mưa bất chợt của thành phố này, cùng nhau cảm nhận hơi thở của Sài Gòn theo cách riêng của hai đứa mình. Anh mong gặp một người sinh năm 1991 trở về sau và có trình độ đại học/cao đẳng, vì anh tin rằng chúng ta sẽ dễ dàng đồng điệu trong cách nghĩ, cách sống. Còn về tương lai, anh không đặt nặng nơi nào là điểm đến cuối cùng. Dù ở lại Sài Gòn hay về một vùng đất khác, quê em hay quê anh hay một nơi mà cả hai muốn đến, chỉ cần đó là lựa chọn mà cả hai cùng đồng thuận, anh tin rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt.
Nếu em từng nghĩ rằng, cuộc đời này rộng lớn nhưng đôi khi lại quá cô đơn, cần một người đồng hành, thì anh mong sẽ nhận được email từ em. Biết đâu, đó sẽ là những dòng chữ đầu tiên cho một câu chuyện đẹp của hai chúng ta.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sơn Phong
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam