26 mùa hoa phượng rồi, anh cũng trải qua một mối tình thời sinh viên. Trước khi đi du học vài ngày, cô ấy nói lời yêu, hẹn anh sẽ trở về. Anh đợi chờ 3 năm để rồi thứ anh nhận được chỉ là một tin nhắn chia tay. Cô ấy chọn ở lại nước ngoài. Mỗi tình khắc cốt ghi tâm bỗng chốc tan biến theo gió mây. Trước đây anh không tin vào duyên số đâu, nhưng giờ anh đã tin rồi.
Thanh xuân của anh tẻ nhạt như thế đó. Người thương ơi, anh vẫn chờ em đến. Anh viết những dòng này, hi vọng em ở một phương trời xa nào đó đọc được. Anh hiền lành, thật thà, chăm chỉ và thích trẻ con. Mọi người đánh giá anh cao to, sáng sủa, gia đình cơ bản. Hiện tại anh làm vị trí quản lý cho một tập đoàn trong nước.
Trước đây, anh kì vọng ở người con gái mình yêu nhiều lắm. Nhưng giờ, anh chỉ cần em yêu thương anh, chân thành và thủy chung là đủ. Mọi chuyện còn lại cứ để anh gánh vác.
Em yêu ơi, em ở đâu anh "phi" đến đón? Anh không ngại xa, chỉ cần lý do thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hải An, Hải Phòng
- Giới tính: Nam