Những ngày đầu năm mới trên mảnh đất Tây Nguyên thời tiết khá lạnh. Nếu em thích diện đồ đông, về quê anh là tuyệt vời nhất. Nếu em thích Đà Lạt, chúng ta lại có thêm chủ đề để hiểu nhau hơn. Anh thích đi đây đi đó, tìm hiểu nhiều nơi, biết nhiều hơn.
Anh sinh ra ở miền Bắc nhưng vào Tây Nguyên từ nhỏ nên được gọi là hai quê hương. Bố mẹ có mảnh vườn nhỏ trồng cà phê, đủ cho anh em nhà anh ăn học đến nơi đến chốn. Anh xa nhà từ nhỏ, ở trọ học từ cấp hai, sau này lên Biên Hòa học rồi làm việc ở đó và Sài Gòn.
Anh cao 1,74 m, hơi nặng một chút 79 kg, có bụng xíu nhưng dáng chuẩn nha (cười). Anh không phải quá đẹp trai như mấy anh trong phim Hàn Quốc, nhưng chắc chắn đi cùng em sẽ không để em xấu mặt. Anh đi làm diện quần tây, áo sơ mi, mặc veston cũng đẹp lắm nhé, vì dáng hơi chuẩn mà (cười).
Con trai Canh Ngọ, 1990, nghe đến đây chắc nhiều người chắc cũng sợ và bỏ qua luôn, vì con đường sự nghiệp, gia đình khá lận đận. Nhưng anh luôn tin vào khả năng của mình, luôn cố gắng và không lùi bước trước khó khăn. Anh sống tình cảm, biết trên dưới, biết quan tâm, chia sẻ cũng như thấu hiểu, có chút điềm đạm và đôi khi vui tính. Do tính chất công việc, anh đi khá nhiều nơi, từ Bắc vào Nam. Nếu em thích du lịch, có thể anh biết nhiều nơi để chở em đi.
Trong cuộc sống hôn nhân, anh từng thất bại một lần (chưa có con và không có gì ràng buộc). Cũng khá buồn. Khi nói ra tới đây, có lẽ anh đã mất nhiều cơ hội làm quen với em rồi, nhưng trong cuộc sống, có nhiều chuyện đáng tiếc mà mình không mong muốn xảy ra với mình. Anh quan niệm rằng "cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra", hôm nay mạo muội lên đây, một phần để tâm sự, một phần là tìm được em - người sẽ đi cùng anh quãng đường còn lại.
Sẽ khó khăn khi đi cùng anh đó em, vì đây mới là giai đoạn anh khởi nghiệp và phát triển bản thân. Hiện tại có thể nói anh đi từ con số âm. Em đừng lo quá, khó khăn thật đấy nhưng anh sẽ không để em quá thiệt thòi đâu. Anh tin vào bản thân và khả năng của mình.
Anh không có yêu cầu gì về em cả, vì anh không có sự lựa chọn do hoàn cảnh đã vậy. Em có thể ở mọi miền trên cả nước nếu cảm thấy khoảng cách không phải là vấn đề. Nhà anh ở Lâm Đồng, làm việc tại miền Tây (Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu). Năm nay sẽ là năm thay đổi khá nhiều về công việc, biết đâu chỗ em ở lại là điểm dừng cuối cùng của anh.
Có lẽ quá dài cho một bài giới thiệu rồi em nhỉ, nhưng anh nghĩ còn rất nhiều điều để kể cho em nghe. Em hãy gửi email cho anh nhé. Nếu được, trong email em để lại mạng xã hội để kết nối, trò chuyện cho dễ hơn nhé.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết và chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tim
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nam