Anh cần một người con gái chung thủy, biết trước biết sau, biết lễ phép và cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thưởng thức những món ăn do mình nấu. Anh theo tín ngưỡng Phật giáo, nghĩ duyên nợ chưa tới nên chưa thể gặp em, cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Anh thật thà, không galăng, chỉ có sự chân thành. Anh chưa có gì trong tay, đang đợi em đến để chúng ta cùng nhau tạo nên nhiều thứ từ vật chất đến tinh thần. Nếu em không chê anh nghèo, không sợ khó khăn gian khổ thì hãy đến bên anh. Anh không hứa cho em vật chất nhưng sẽ cố gắng cho em hạnh phúc. Anh không giỏi viết văn, không nói được những lời hay ý đẹp, không lãng mạn, chỉ nói được những lời chân thành. Mùa đông đã về rồi, anh mong sẽ tìm được em ở đây, người con gái anh đã mong chờ bao ngày. Trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: vinh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
- Giới tính: Nam