Nếu người chồng lý tưởng mà em mong đợi sau này sẽ ra khỏi nhà vào 7h30 sáng, quần tây áo sơmi đóng thùng, tay xách cặp, tóc chải đẹp, toàn thân thơm lừng, làm cho một công ty lớn và lương ngàn đô, chắc chắn anh không phải kiểu người mà em mong đợi. Nếu người chồng mà em chờ đợi phải biết uống rượu bia để xã giao cho công việc suôn sẻ và sẽ về nhà sau bữa tối, anh cũng không phải mẫu người như vậy.
Nhưng nếu em nghĩ về một người chồng sau này sáng thức dậy, em sẽ thấy anh ta đang cặm cụi ngoài vườn với mấy việc không tên như tưới rau, tưới hoa, sửa lại bồn hoa hay đang lục đục trong bếp làm bữa sáng cho cả nhà; người anh ta sẽ chẳng thơm tho đâu, cũng không tươm tất để đi đâu cả, chẳng làm cho công ty hay tập đoàn nào nên không có lương ngàn đô.
Có lẽ anh ta đã đi làm thuê đủ lâu rồi, nên thứ anh ta cần lúc đó không phải là một công việc với vị trí cao, được nhiều người ngưỡng mộ. Có chăng thứ anh ta cần là một gia đình đơn giản với một ngôi nhà không to lắm nhưng sẽ đầy đủ. Anh ta không đi làm thuê nhưng sẽ tự làm chủ công việc, thời gian, cuộc sống của mình, bởi anh ta không muốn bỏ lỡ một bữa tối nào ở nhà. Anh ta không phải kiểu người sẽ ngồi nhâm nhi cà phê với bạn bè sau 5 giờ chiều và về nhà với bữa tối được dọn sẵn.
Nên nếu hình mẫu người chồng của em tương tự như nhân vật anh kể ban đầu, thật sự chúng ta không hợp. Nhưng nếu em cảm thấy kiểu người sau mà anh nói cũng có chút thú vị và muốn tìm hiểu, anh sẽ chờ đợi sự may mắn của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Fuci
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam