Chào anh - người đàn ông mà bấy lâu em tìm kiếm,
Anh à, em đã đi hết hơn nửa chặng đường đời mà chưa thấy anh xuất hiện. Em tin rằng anh vẫn đang ở một nơi nào đó chờ em, là do bản thân em chưa thực sự cố gắng để anh nhìn thấy.
Em sinh ra ở Hải Phòng, sau đó theo gia đình vào Sài Gòn. Cuộc sống của em rất êm đềm do được gia đình yêu thương, bao bọc, có lẽ vì vậy mà em rụt rè, ít nói, sống nội tâm. Em theo đạo Phật nên tin vào luật nhân quả và luôn cố gắng gieo điều thiện trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Anh sẽ không cần phải lo lắng vì sợ gặp một người hung dữ, đanh đá và vô cảm với nỗi đau của người khác vì ở em không có những điều đó. Điều em có là một khuôn mặt ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, hoà nhã.
Em có một công việc tốt để có thể độc lập về kinh tế. Em sẽ nấu cho anh những bữa cơm gia đình ấm cúng và em luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, mọi người hoà thuận, yêu thương nhau. Em tin rằng gia đình nhỏ của chúng ta cũng vậy.
Nhưng em phải thú nhận với anh rằng, em chưa từng yêu ai sâu đậm, do đó em không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Nếu có anh ở bên, em sẽ cố học hỏi mọi điều để làm anh vui.
Em không mong muốn nhiều ở anh, chỉ cần một bờ vai vừa đủ để gục đầu, một ánh mắt hiểu điều em không nói, một giọng trầm không bao giờ khiến tim em đau nhói, một người bình thường biết tôn trọng em và cũng đáng để cho em tôn trọng, không cần nói nhiều để khiến em hy vọng, chỉ cần làm vừa đủ để em tin.
Mong anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Candy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ