From: Cam Dao
Sent: Thursday, January 29, 2009 11:09 AM
Subject: re: Co nen thu nhan song Thu?
Chào anh Khởi,
Em đọc mục tâm sự của anh nói về bạn gái mình em thấy bạn anh cũng bằng tuổi em và chắc hoàn cảnh gia đình và quan niệm sống gần giống nhau. Đứng trên lập trường của em thì em nghĩ anh nên nói thật với bạn gái của mình vào một dịp nào đó anh cảm thây bạn anh đang vui…
Là con gái, nhất là người con gái biết sống, biết nghĩ, rất sợ bị tổn thương, nhất là bị người mình thương tin tưởng làm bị tổn thương. Nhưng em nghĩ bạn đó sẽ biết cách vượt qua. Thà anh trực tiếp nói cho bạn ấy biết. Với sự chân thành và lòng yêu thương của anh dành cho bạn gái, là một người con gái thông minh bạn gái anh sẽ biết làm thế nào. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn anh tình cờ phát hiện, thì bạn đó rất rất là đau khổ. Và liệu bạn ấy có chịu tha thứ không khi mình bị lừa dối?
Đó chỉ là cách suy nghĩ của em, quyền quyết định cư xử thế nào là do anh. Tuy nhiên có những sự thật nên giấu nếu nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Có những sự thật nếu che giấu hiện tại nhưng tương lai có ảnh hưởng không nếu tương lai nó không còn là bí mật? Đó là do anh suy nghĩ, hãy cân đo và quyết định. Chúc anh có câu trả lời cho riêng mình, và hạnh phúc bên người mình yêu.