Chào em, người mà anh mong chờ bấy lâu nay. Trời đã sang đông rồi em ạ, trời lạnh càng khiến người lẻ loi, thêm khao khát yêu thương. Dù là nam nhưng thấy bạn bè lập gia đình gần hết rồi, anh thấy cũng hơi chạnh lòng, mong rằng duyên trời sẽ để em đọc bài này. Hiện tại anh là nhân viên văn phòng, làm gần nhà, thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình. Có lẽ anh đã quá tập trung vào công việc thời gian qua nên giờ vẫn lẻ bóng. Về nhược điểm thì anh có mùi cơ thể, không thuộc típ người galăng, lãng mạn.
Hy vọng gặp được một cô gái truyền thống, khỏe mạnh, có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn, chững chạc, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và có ý định lập gia đình trong thời gian tới, khoảng dưới một năm. Vì anh ít nói nên hy vọng em hay nói cười cho nhà rộn niềm vui. Anh không đi nhậu mà ăn cơm nhà nên hy vọng là em thích và nấu ăn ngon. Về quan điểm hôn nhân thì anh nghĩ chẳng ai là người hoàn hảo nên chúng ta đều là người biết hy sinh cho nhau, cùng nhau san sẻ khó khăn, biết vun vén cho gia đình và nếu là vợ chồng thì đừng giấu nhau gì cả em ạ. Anh đang sống với thầy u nhưng nếu công việc và điều kiện sau này có đòi hỏi thì anh có thể ở riêng.
Anh quê miền quan họ, hy vọng em ở gần để sau này dễ qua lại hai bên. Nếu em có xa xôi thì yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua... Mong sớm nhận được hồi âm để mình nói chuyện thêm em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam