Người gửi: Thanh Le, 62.76.192.50
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Anh huy hãy thay đổi chính mình trước
Anh Huy thân mến,
Đọc thư anh tôi không khỏi băn khoăn về mối quan hệ của anh cùng gia đình vợ. Ngay từ khi lấy chị ấy anh đã có trong tư tưởng của mình đánh giá thấp về gia đình vợ. Đành rằng điều đó là dễ hiểu khi có sự khập khiễng trong nhận thức, có sự chênh lệch trong bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng anh đã lấy chị ấy rồi, đã là chồng vợ, đã có với nhau những đứa con, tức là 2 người cũng đã cùng nhau đi 1 đoạn đường dài, vậy để cho gia đình được êm ấm, anh hãy gạt cái tôi của mình sang 1 bên, hãy quan tâm thương yêu vợ bằng tình yêu của mình, hãy hiểu cho những vất vả lo toan của cô ấy, chứ đừng chỉ nghĩ đến những "thói hư, tật xấu", những yếu kém của cô ấy.
Ngay cả khi anh không nói ra thì chị ấy vẫn cảm nhận được. Phụ nữ dù sao thì cũng là phụ nữ, có trái tim rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Tôi chắc rằng, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, vợ anh cũng đang mong ước một gia đình êm ấm, hạnh phúc, con cái chăm ngoan, khỏe mạnh, vợ chồng tình cảm thuận hòa. Anh hãy nhìn lại mình một chút, xem lại xem đối với cô ấy bây giờ anh có còn là một người đàn ông bao dung, độ lượng nữa hay không? Chị em thường muốn chồng đứng cao hơn mình, như thế cũng có nghĩa là khi có xích mích anh hãy mở rộng lòng mình, đừng chấp nhất làm gì. Mọi việc mà cô ấy chưa quen anh đều có thể nhẹ nhàng chỉ dẫn, hoặc mua sách báo cho chị đọc. Nhẹ nhàng thôi, đừng tỏ ra khó chịu sẽ làm cho cái tôi của cô ấy bị động chạm, tự ái.
Tôi không có ý bênh vực vợ anh, nhưng tôi cũng là 1 người vợ, nên nói hộ phần nào tâm tư của chi ấy.