Người gửi: Aq, 58.187.8.248
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: gưi anh huy
Trước hết tôi chia sẻ với những bức xúc mà anh đang trải qua. Xong qua thư anh tôi chưa biết rõ về trình độ, nghề nghiệp, thu nhập, sức khoẻ của anh thế nào, hơn nữa đây mới là ý kiến của anh, còn tâm tư suy nghĩ của vợ anh và những người xung quanh anh về anh thì sao?
Theo suy luận của tôi (có thể là không đúng) thì có mấy điều sau khi người đàn ông gặp phải thì cuộc sống vợ chồng rất rễ xảy ra xung đột:
1- Phải ở nhà vợ, cũng có nghĩa là mình không tự chủ được kinh tế, phải phụ thuộc (với anh thì gia đình vợ không hẳn chỉ có mình vợ anh).
2- 47 tuổi anh mới lấy vợ đây cũng là điều không bình thường. Năm nay anh 50 tuổi, cái tuổi mà người đàn ông nhiều khi ""trên bảo dưới không nghe", trong khi vợ anh đang ở thời kỳ rừng rực "lửa cháy trên cao nguyên" với anh thì?
3- Thời kỳ sau khi cưới 2-3 năm, có 1-2 đứa con ra đời thường các cặp vợ chồng rất dễ xảy ra trục trặc.
4- Trong thư của anh tôi thấy 2 lần anh nhắc tới mẹ vợ anh không biết chữ, điều ấy chứng tỏ anh thiếu tôn trọng mẹ vợ cũng như vợ mình. Vậy vợ anh có thể tôn trọng anh được không? (Những người biết chữ và thậm chí nhiều chữ chỉ có nghĩa có điều kiện hơn để nhận biết những điều tốt hay xấu chứ chưa chắc đã sống, hành xử tốt hơn người không biết chữ).
5- Tôi chưa biết cách dạy dỗ, chăm sóc con cái của anh thế nào mà anh chắc đã đúng? Cho nên anh cũng phải xem lại chính cách ứng xử của mình, mặt khác anh cũng nên tham khảo những người xung quanh, bạn bè... Bình tĩnh bàn bạc cùng giải quyết thì mọi việc chắc sẽ giải quyết được. Chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc.