From: phuongsang thanh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, January 20, 2006 8:53 AM
Subject: Gửi Anh Hùng,
Em xin chia sẻ một chút cùng anh những thắc mắc mà anh đang ấm ức. Em là phái nữ, em rất thông cảm với những gì anh đang thắc mắc.
Em cũng giống như vợ anh, nhưng có thể hình thức và mọi cái thì em thực sự tự tin và cũng rất đơn giản như vợ anh (không sửa sang một chút gì cả, không bao giờ mất tiền mỹ phẩm, tóc tai, quần áo đơn giản..), mọi cái luôn đơn giản, nhưng theo mọi người nói đầy cá tính. Điều đó em luôn tin rằng chồng em luôn yêu vợ nhất, em tin chắc rằng chồng em không ấm ức vì vợ có cặp ngực nhỏ. Tất cả mọi cái đều được sản sẻ, anh hãy nhìn nhận vào mặt tích cực nhé.
Thực sự em không đồng ý với quan điểm là anh bảo vợ đi nâng ngực đâu, em thích sự tự nhiên cho dù nó rất trần trụi. Em biết trong vợ chồng, quan hệ tình dục là một trong những nhu cầu quan trọng để bảo vệ hạnh phúc (thực sự nó rất quan trọng), nhưng khi người ta thực lòng yêu nhau, và anh thực sự yêu vợ thì vấn đề đó không quá khó khăn. Anh có thể nhìn vào tất cả ưu điểm của chị ấy, thêm vào tình yêu của anh luôn dành cho cô ấy. Em thấy vấn đề là ở anh đó.
Em không tự khen cho mình, nhưng thực sự em cảm nhận chồng em luôn yêu em và có thể nói là ngày càng yêu thì đúng hơn. Đôi lúc em còn đối xử không tốt với anh ấy, và nhiều lúc do anh ấy bận việc em lại càng xa anh ấy hơn. Thậm chí đôi khi em còn cảm thấy không biết mình có yêu anh ấy không?
Anh đừng vì cô ấy không có ngực mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc nhé. Như vậy là trẻ con đấy, có rất nhiều người ngực nhỏ và thực sự em cũng vậy. Nhưng nếu lựa chọn em chẳng thích ngực to đâu (thà không có còn hơn để bộ ngực quá to như vậy). Không ai là hoàn hảo, hãy luôn nhìn vào mặt tích cực để xây dựng gia đình hạnh phúc anh nhé.
Em chúc anh mãi hạnh phúc bên gia đình và ngày càng yêu cô ấy hơn.