Chào em, anh là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu. Không biết cả nhà đã giục em đưa anh về ra mắt chưa, nhưng bên phía nhà anh thì rồi đấy, nên năm nay mình liên lạc với nhau đi, được chứ em? Vì anh chỉ là một người rất bình thường nên không truy cầu em đặc biệt, chỉ mong em có chút ôn thuận, hài hòa hai bên là anh mãn nguyện rồi. Giờ nói thêm chút về anh, để khi em đọc những dòng này sẽ bớt lăn tăn giữa gửi và không.
Những thông tin cơ bản em nhỉ, để chính em suy nghĩ nên hay không. Suy cho cùng tuổi tác, khoảng cách cũng là vấn đề cả mà. Thi thoảng nghe nhạc, truyện tranh, cờ vua..., không game nhé, anh không có khiếu về món này. Gì nữa nhỉ, thích đọc sách, nấu ăn cũng tạm, việc nhà cũng ổn, là kiểu người trầm tính em nhé, nên em đừng mong anh hoạt ngôn nha.
Sau này khi mình chung một nhà, nếu chúng ta cùng quê thì không nói làm gì, nếu có chút xa thì anh vẫn muốn mỗi năm ăn tết một bên. Vì anh thấy cảm giác tết về mà vắng người trong nhà nó thiếu thiếu sao ấy em, chị gái anh cũng lấy chồng xa mà. À, con cái thì anh sẽ phụ em nhé, tốt nhất là chúng nó bám bố, chứ bám mẹ thì ôi thôi loạn lắm á. Anh sẽ phụ em làm việc nhà, bếp núc... nên mấy việc đó em không phải nghĩ nhiều nha.
Anh cũng nói thêm về mấy điểm nữa này: mù đường nặng (đi lạc là đương nhiên với anh), ra đường mà điện thoại không đủ pin để coi map là cảm giác không ổn rồi. Không biết làm gà, nên em đừng đưa gà ra thử anh đấy, âm điểm luôn. Cũng đừng để nhạc phụ kiểm tra anh khoản bia rượu, anh không muốn lưng chừng bữa cơm đã đi ngủ đâu đấy.
Anh viết thế thôi em nhỉ, viết nhiều lãng mạn hóa quá. Để có gì mình tìm hiểu thêm nữa mà. Vậy đợi thư em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sang
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nam