Anh quê gốc miền Trung nhưng hiện tại sống và làm việc tại Tây Ninh. Anh đã 45 tuổi, trước đây là giáo viên dạy cấp ba nhưng chắc nghề chọn anh nên anh không theo nghề được nữa. Anh chọn cho mình một hướng đi mới, một vùng đất mới và bắt đầu một cuộc sống mới em à. Hiện tại anh làm kỹ thuật và quản lý cho một công ty sản xuất yến cao cấp tại Tây Ninh. Còn một việc anh phải làm nữa là đi tìm em. Anh từng có gia đình và đã ly hôn năm năm, có một con gái đang sống với mẹ.
Tuổi của anh không già mà cũng không còn trẻ, đáng lẽ sắp làm sui gia, còn anh chắc số lận đận nên tình duyên cũng lận đận mãi. Theo nhận xét của người khác anh rất thật thà, thẳng thắn và nhút nhát. Anh tự nhận xét mình là người tôn trọng sự chung thủy và ngay thẳng. Anh không uống rượu, không cờ bạc, luôn tôn trọng phụ nữ và gia đình nhỏ của mình. Đây là những lời thành thật của anh. Anh luôn tập thể thao nên nhìn trẻ hơn so với tuổi em à.
Anh từng có gia đình và đã ly hôn năm năm vì một lý do mà anh không muốn. Anh có một con gái đang sống với mẹ. Nhiều năm qua, có vài người bước ngang qua đời anh nhưng rồi chẳng đi được đến đâu. Có nhiều lúc anh nghĩ thôi thì cứ cô đơn như vậy đến hết quãng đời còn lại. Nhưng không được em à, những khi giật mình thức giấc nửa đêm, mình anh trong căn nhà trống trải, nhìn qua nhìn lại chỉ mỗi mình anh, anh cảm thấy cô đơn lắm. Anh hứa là bờ vai vững chắc cho em tựa vào.
Nếu em không thích ở Tây Ninh, anh sẽ cùng em đi đến vùng đất mới, ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới ha em. Em có đi ngang qua bài viết này, hãy gửi mail cho anh nhé, anh rất mong thư em. Anh sẽ trả lời thư em cho dù là thư đến muộn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Văn Minh
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
- Giới tính: Nam